Thứ ba, 19/03/2024 | 13:49
RSS

Choáng ngợp trước vẻ đẹp của viên kim cương 300 tuổi trị giá 6,7 triệu USD

Thứ sáu, 18/05/2018, 13:38 (GMT+7)

Hãng Sotheby ở Geneva, Thụy Sĩ vừa đấu giá viên kim cương màu xanh dương, nặng 6,1 carat với giá bán kỷ lục lên tới 6,7 triệu USD.

Theo BBC, viên kim cương này có xuất xứ từ mỏ Golconda nổi tiếng ở Ấn Độ, có hình giọt nước, màu xanh dương tuyệt đẹp, nặng 6,1 carat và từng được gắn lên vương miện của Vương hậu Pháp Marie Antoinette (1755-1793).

Choàng ngợp trước vẻ đẹp kiều diễm của viên kim cương, hàng trăm người đã có ý định sở hữu nó. Chỉ sau 4 phút đấu giá, có người đã sẵn sàng bỏ ra tới 3,5 triệu USD để trở thành chủ nhân của viên kim cương này, tuy vậy giá cuối cùng của nó là 6,7 triệu USD và được bán cho một đại gia giàu có.

Choáng ngợp trước vẻ đẹp của viên kim cương 300 tuổi trị giá 6,7 triệu USD
Viên kim cương 300 tuổi. Ảnh: Internet

Daniela Mascetti, chuyên gia trang sức của Sotheby cho biết, viên kim cương thuộc sở hữu của gia tộc Farnese được tặng cho Elizabeth Farnese, con gái của Công tước xứ Parma, làm của hồi môn khi kết hôn với Vua Philip V của Tây Ban Nha năm 1715.

Nó được bảo tồn qua nhiều thế hệ trong hơn 300 năm, từ Tây Ban Nha sang Pháp, Italy và Áo.

Trải qua hàng trăm năm, và nhiều lần đổi chủ, song vẻ đẹp của viên kim cương không hề suy giảm, ngược lại càng trở nên lung linh và rực rỡ hơn bao giờ hết.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN