Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:55
RSS

Chia tay chỉ vì người yêu vào chơi Tết không lì xì cho bố mẹ

Thứ tư, 18/01/2017, 06:51 (GMT+7)

“Từ câu chuyện lì xì, tôi thêm chán nản và ngày xàng xa cách anh. Tôi nghĩ đến cái cảnh nếu lấy phải một người chồng “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” thì sẽ khó chịu đến nhường nào”.

Càng gần Tết, mọi người lại càng xôn xao lo chuyện đổi tiền để lì xì. Và khi nhắc đến vấn đề này, tôi lại có một câu chuyện muốn kể với mọi người, mà đến bây giờ tôi không biết mình có quyết định đúng hay sai nữa.

Tôi và anh cùng quê, quen nhau đã lâu nhưng mới yêu nhau được gần 1 năm nay. Chuyện tình cảm của chúng tôi được hai bên gia đình ủng hộ, vun đắp rất nhiều.

Vì vậy mặc dù chưa chính thức nói chuyện người lớn nhưng hai gia đình đều coi hai đứa là con cháu trong nhà và xác định sẽ cưới nhau trong tương lai.

Từ khi chính thức nhận lời yêu anh, tôi chưa về ra mắt gia đình nhà anh bao giờ, còn anh thì đã về nhà tôi chơi và ở lại ăn cơm rất nhiều lần rồi.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như đợt Tết năm ngoái anh không vào nhà tôi chơi và xảy ra chuyện làm tôi “mất mặt”.

Em gái tôi có người yêu 2 năm trước đó, mỗi Tết vào nhà tôi chơi đều đem theo quà biếu bố mẹ và lì xì đứa em trai của tôi. Sau đó, mẹ tôi cũng lì xì lại cậu ấy.

Chuyện lì xì ngày Tết1

Chuyện lì xì ngày Tết khiến tôi thêm chán nản về anh

Còn Tết vừa rồi, người yêu em nói mùng 2 sẽ đến, làm mọi người trong gia đình cũng xôn xao vì đây là cái Tết đầu tiên người yêu tôi vào chơi. Hai đứa em thì chắc mẩm sẽ được anh rể tương lai lì xì và còn trêu nhau không biết là dày hay mỏng đây.

Tôi cũng nghĩ rằng chắc anh vào chơi sẽ mang quà vào Tết gia đình. Bởi dù sao mối quan hệ giờ cũng đã thân thiết rồi, anh biếu bố mẹ tôi quà ít hay nhiều không quan trọng, nhưng nó thể hiện tấm lòng của anh với gia đình nhà người yêu.

Vậy mà thực tế lại không không như tôi mong đợi. Anh đi tay không vào. Tôi tự biện minh cho anh rằng, chắc anh ngại không mang quà mà sẽ mừng tuổi cho mọi người, điều đó thiết thực và tình cảm hơn.

Bố mẹ tôi vẫn nhiệt tình ngồi tiếp nước nói chuyện với anh, lúc sau mẹ rút lì xì ra mừng tuổi anh, nói rằng cho lấy may. Tôi cứ nghĩ ngay sau đó anh sẽ lì xì lại cho bố mẹ và 2 đứa em, vì thiết nghĩ đó cũng là điều hiển nhiên để lấy lòng những người trong gia đình người yêu.

Thế nhưng, hai đứa em tôi ra chào và hỏi chuyện ríu rít mà đợi mãi chẳng thấy anh lì xì. Đã thế anh còn ở lại ăn cơm, uống rượu với bố tôi, nói chuyện với giọng vẻ “mình cũng làm ra nhiều tiền lắm” và tận cho đến lúc về anh vẫn không có động tĩnh gì.

Mọi người không biết đâu, trong khoảng thời gian anh ở nhà tôi chơi, tôi cảm thấy ngượng, xấu hổ với bố mẹ và các em vô cùng.

Chuyện lì xì ngày Tết2

Mừng tuổi đầu năm là câu chuyện muôn thủa khiến nhiều người đau đầu

Thực sự tôi vô cùng thất vọng với cách xử sự của anh. Anh đã đi làm có tiền rồi, thì điều đó là phép lịch sự tối thiểu khi đến nhà ai đó chơi dịp Tết có trẻ con chứ đừng nói là đến nhà người yêu.

Mọi người trong nhà không ai nói ra vì sợ tôi buồn, nhưng tôi biết mọi người rất không vừa lòng với anh. Cách hành xử của anh khiến tôi thực sự sốc, đến mức tôi chẳng còn lời nào để bào chữa cho anh nữa.

Thế rồi từ việc đó, tôi thêm chán nản và để ý rằng anh là người cũng rất chi ly và tính toán. Tôi nghĩ đến cái cảnh nếu lấy phải một người chồng “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” thì sẽ khó chịu đến nhường nào.

Những suy nghĩ đó cứ cuốn tôi ngày càng xa anh, mặc dù anh vẫn yêu thương và chăm sóc tôi từng ly từng tý một. Rồi đến một ngày sau bao dằn vặt, suy nghĩ tôi quyết định nói lời chia tay. Anh sốc và buồn lắm, gặng hỏi lý do nhưng tôi chỉ có thể nói rằng không hợp và tình cảm đã nhạt đi rồi.

Tôi cũng buồn vì thực ra chỉ có điều vì anh chi ly quá làm tôi làm tôi thất vọng, chứ anh cũng là một người đàn ông tốt, có thể là chỗ dựa cho mình cả đời được.

Từ đó đến nay cũng đã gần 1 năm rồi, bây giờ tôi và anh vẫn chưa có người yêu mới, hai đứa vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm nhau qua những câu chuyện vu vơ.

Một cái Tết nữa lại đến, tôi lại nhớ về câu chuyện năm xưa, không biết tôi quyết định như vậy có đúng không mọi người? Có nên cho tôi và anh một cơ hội để tìm hiểu lại nhau nữa không?

L.H
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang di chuyển trên quốc lộ 70, đoạn qua xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), người vợ bất ngờ chuyển dạ, chồng đỡ đẻ cho vợ thành công.