Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:32
RSS

Chê con rể lười lao động, cả bố vợ lẫn vợ bị bắn chết thương tâm

Thứ năm, 28/06/2018, 07:42 (GMT+7)

Bố vợ tỏ ra không hài lòng khi con rể không kiếm được công việc tử tế và khẳng định con gái mình đã quá tốt liền bị con rể rút súng bắn gục tại chỗ.

Vụ việc xảy ra hôm 15/6 tại bệnh viện Nakhon Pathom, Thái Lan. Chaiyaporn Thanamsri, 31 tuổi cùng bố vợ Samphan, 60 tuổi đưa vợ Thanyamas và cậu con trai đến bệnh viện khám sức khỏe

Trong khi ngồi đợi ở phòng chờ, Thanamsri và ông Samphan bắt đầu cãi vã liên quan tới vấn đề việc làm của con rể. Ông Samphan tỏ ra không hài lòng khi Thanamsri không kiếm được công việc tử tế và khẳng định con gái mình đã quá tốt với anh ta.

Lời qua tiếng lại khiến Thanamsri trong lúc nóng giận đã rút khẩu súng từ túi xách, bắn hai phát vào đầu bố vợ trước khi quay sang bắn vào ngực, tay và lưng vợ trước mặt cậu con trai mới 6 tuần tuổi.

Chê con rể lười lao động, cả bố vợ và vợ bị bắn chết thương tâm
Hiện trường vụ việc. Ảnh: DailyMail

Anh ta sau đó tự rút súng chĩa súng vào mình rồi tự sát. Các bệnh nhân có mặt tại bệnh viện khi đó đã không khỏi hoảng hồn khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này. Nhiều người đã tháo chạy thoát thân. 2 trong số họ bị thương do đạn lạc.

Trung úy Wuttisit Kongsarawat, người phụ trách điều tra, cho biết: "Vụ việc xảy ra ở tầng hai bệnh viện. Khi đến nơi, chúng tôi thấy máu vương khắp nền đất và trên khẩu súng. Cảnh sát hiện đang thu thập chứng cứ tại hiện trường và xem xét video quay được từ camera an ninh để làm rõ sự việc."

Hai vợ chồng Chaiyaporn và Thanyamas kết hôn năm 2014. Do ảnh hưởng bởi quá trình mang thai, chị Thanyamas đã phải đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe như suy giảm chức năng thận, phổi và tim.

2 tuần trước khi vụ việc thương tâm xảy ra, nạn nhân từng đăng trên mạng xã hội về quá trình chống chọi lại bệnh tật của bản thân. Chị viết "cái chết ở gần hơn ta tưởng vì vậy hãy chăm sóc những người mà ta yêu thương".


Xem thêm: Vùi dập Quảng Ninh, HLV HAGL tiếp tục lo đấu Quảng Nam

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN