Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:50
RSS

Nước mắt rơi với cảnh đến chết vẫn ôm chặt vợ con trong vụ cháy nhà ở TP.HCM

Thứ bảy, 17/12/2016, 11:09 (GMT+7)

Thay vì chạy thoát một mình, người chồng - người cha trong vụ cháy nhà 6 người chết ở TP.HCM vẫn dang tay ôm chặt vợ con trong lòng đến tận phút cuối cùng.

Liên quan đến vụ cháy 6 người chết ở đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM vào ngày 16/12, hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân về cho gia đình lo liệu hậu sự tại nhà tang lễ An Bình (thuộc quận 5).

Hình ảnh từng chiếc quan tài được đưa tới nhà tang lễ khiến trái tim những người còn sống như thắt lại.

Cháy 6 người chết ở đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM 1

Hiện trường vụ cháy nhà 6 người chết ở Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM. Ảnh Dân Trí

6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy bao gồm anh Trần Anh Thăng (46 tuổi, quê ở Bắc Giang); vợ anh Thăng là chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy (36 tuổi, quê ở Hà Nam); 3 con gái của 2 vợ chồng là cháu Trần Ngọc Vân Anh (7 tuổi), cháu Trần Ngọc Bảo Hân (5 tuổi) và cháu Trần Ngọc Thiên Kim (chưa tròn 1 tuổi); chị Phạm Ngọc Thúy Vy (cháu anh Thăng).

Tại nhà tang lễ, người thân của đại gia đình khóc cạn nước mắt trước cái chết quá đỗi thương tâm của 6 người, trong đó có 3 đứa cháu còn nhỏ dại. Đau đớn nhất có lẽ là bà Trần Thị Dung (59 tuổi, mẹ vợ anh Thăng) bởi bà chỉ sống cách nhà con gái có vài trăm mét.

Cháy 6 người chết ở đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM 2

Bà Dung chết lặng trước khi hay tin gia đình con gái tử vong trong vụ cháy nhà ở quận 3. Ảnh VTC News

Đến tận bây giờ, bà vẫn không thể tin được chỉ trong một tích tắc, bà đã mất con rể, con gái và 3 cô cháu ngoại. Bà Dung khóc nấc khi chia sẻ, vụ cháy nhà tại Lê Văn Sỹ ập xuống khi chỉ vài ngày nữa thôi là sinh nhật tròn 1 tuổi của cháu Thiên Kim.

Tiếp nối câu chuyện trong nước mắt, chị Loan (em dâu của nạn nhân Thủy) nghẹn ngào cho biết,  vợ chồng anh Thăng đã có dự định đưa các cháu về ăn Tết. Ở quê, các cụ đã xây phòng mới, sửa sang nhà cửa để đón con cháu thì nhận được tin dữ.

Cháy 6 người chết ở đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM 3

Vụ cháy nhà ở TP.HCM xảy ra ngay trước sinh nhật 1 tuổi của cháu Kim. Ảnh Trí Thức Trẻ

Chị Loan cho biết, vợ chồng anh Thăng lấy nhau cách đây 9 năm và có 3 cô con gái kháu khính, dễ thương. Hiện trường xảy ra vụ cháy nhà 6 người chết ở TP.HCM là nơi vợ chồng anh Thăng thuê lại cách đây 2 năm để kinh doanh nay sắp đến ngày trả thì xảy ra chuyện

Chị bật khóc nói, đến tận lúc chết, anh Thăng vẫn cố dang rộng vòng tay để chở che vợ con đến tận phút cuối cùng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận được hiện trường vụ cháy nhà Lê Văn Sỹ, thi thể của anh Thăng vẫn đang ôm chặt 4 mẹ con chị Thủy không buông.

Cháy 6 người chết ở đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM 4

Người thân òa khóc kể lúc tìm thấy thi thể các nạn nhân trong vụ cháy nhà 6 người chết. Ảnh Trí Thức Trẻ

Nghe chuyện, chị Bích (chị họ anh Thăng) nức nở cho biết thêm, sau khi xuất ngũ, anh Thắng dạy lái ô tô, thời gian rảnh lại chăm sóc cho tụi nhỏ hoặc giúp vợ bán cà phê. Vợ chồng anh vốn sống tình cảm, hiền lành, chẳng bao giờ xích mích với ai nên hàng xóm, bạn bè và họ hàng ai cũng thương mến.

Hàng ngày, anh Thăng dành nhiều thời gian để vui đùa cùng 3 cô con gái nên chúng rất quấn bố. Có thể khi xảy ra vụ cháy nhà 6 người chết ở TP.HCM, anh Thăng quá thương vợ con nên không chịu chạy thoát một mình. Giữa biển lửa dữ dội, cửa lại khóa trái, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc ôm chặt vợ con vào lòng để cả nhà cùng chết bên nhau.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus