Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:37
RSS

Cháy cửa hàng tạp hóa trong đêm khiến chồng chết, vợ nguy kịch

Thứ bảy, 23/06/2018, 10:29 (GMT+7)

Cửa hàng tạp hoá ở Sài Gòn bất ngờ bùng cháy lúc rạng sáng khiến người chồng tử vong, người vợ nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Cháy cửa hàng tạp hóa trong đêm khiến chồng chết, vợ nguy kịch
Cháy cửa hàng tạp hóa trong đêm khiến chồng chết, vợ nguy kịch. Ảnh hiện trường vụ việc/Tri thức trực tuyến

Sáng 23/6, lực lượng chức năng TPHCM đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy tại cửa hàng tạp hóa trên đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM làm 2 người thương vong.

Khoảng 1h30 phút cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực để xe gắn máy ngay khu vực lối ra vào của cửa hàng tạp hoá. Lửa cháy mạnh khiến hệ thống cửa cuốn bị vô hiệu hoá, theo báo Tiền phong. 

Lúc này, trong nhà có ông Lê Thanh Phương (SN 1977) và vợ là Nguyễn Thị Nhung (SN 1980) hoảng loạn kêu cứu. Người dân trong khu vực phát hiện sự việc chạy đến tìm cách giải cứu nhưng bất thành do cửa cuốn bị khoá trái bên trong.

Người dân dập lửa nhưng không thành. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM điều động 6 xe cùng 35 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai dập tắt đám cháy, theo Tri thức trực tuyến.

“Lúc chúng tôi đến thì cánh cửa đóng kín, lửa cháy không lớn. Cảnh sát phá cánh cửa, cứu 2 vợ chồng nạn nhân đang nằm trên gác ra ngoài. Lúc này, cả hai vợ chồng bị ngạt khói, ngất xỉu”, đại diện PCCC quận 12 nói.

Thông tin mới nhất từ bệnh viện, người chồng đã tử vong, chị Nhung hiện trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.


Hà Nội: Cháy lớn ở chợ Quang (Thanh Liệt), khói đen bốc ngút trời​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN