Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:22
RSS

Cháy chung cư ở London: Thực hư thông tin chỉ riêng một phòng đã tìm được 42 thi thể

Thứ ba, 20/06/2017, 07:10 (GMT+7)

Người đàn ông chưa xác định được danh tính đã có những chia sẻ ngay trước tòa tháp Grenfell (Anh), nơi mới xảy ra vụ cháy kinh hoàng vào ngày 14/6 rằng chỉ riêng một phòng đã tìm được 42 thi thể nạn nhân.

Dailymail đưa tin mới đây một đoạn video được đăng tải trên Youtube cho thấy hình ảnh người đàn ông chưa xác định được danh tính đã có những chia sẻ ngay trước tòa tháp Grenfell, nơi mới xảy ra vụ cháy kinh hoàng vào ngày 14/6.

Trong đoạn video, người đàn ông nói: "Tôi có 1 người bạn làm trong đội cứu hỏa. Hôm qua trên điện thoại, cậu ta nói đã tìm thấy 42 thi thể trong 1 phòng, tất cả đang trốn cùng nhau. Không ai biết điều đó cả.

Cậu ta không thể tiết lộ thông tin nếu không sẽ bị sa thải. Nhưng cậu ta bảo rằng họ đã tìm thấy 42 thi thể trong 1 phòng, từ trẻ con cho đến người già".

Người đàn ông với tuyên bố khủng khiếp về vụ cháy chung cư ở Anh. Ảnh: Dailymail

Người đàn ông với tuyên bố khủng khiếp về vụ cháy chung cư ở Anh. Ảnh: Dailymail

Trong khi đó, 1 người bạn của nạn nhân bị mất tích trong vụ hỏa hoạn cũng cho biết "Họ đã tìm thấy 42 thi thể trong 1 căn phòng. Từ bi kịch không thể nói hết về điều đó. Thật quá đau lòng. Có lẽ họ đã bên nhau để an ủi lẫn nhau".

Hiện, thông tin này vẫn chưa được cảnh sát hay lực lượng cứu hỏa xác nhận. Phát ngôn viên của Lực lượng cứu hỏa London cho biết ông không thể lên tiếng gì trước thông tin này, đồng thời cho biết lực lượng cảnh sát đang tiến hành điều tra.

Một tài xế taxi mang quốc tịch Ethiopia sống ở tầng 4 của tòa nhà Grenfell Tower khẳng định ngọn lửa từ chiếc tủ lạnh của anh đã gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

"Nhiều người đã mất mạng. Tôi không thể chịu đựng nổi điều này", anh Behailu Kebede đau đớn nhớ lại khoảnh khắc tủ lạnh của mình phát nổ trước khi ngọn lửa lan ra và nuốt chửng tòa nhà 27 tầng.

Danh sách những nạn nhân còn mất tích trong vụ cháy ở London. Ảnh: Dailymail

Danh sách những nạn nhân còn mất tích trong vụ cháy ở London. Ảnh: Dailymail

Daily Mail cho biết ngay sau khi phát hiện ngọn lửa trong căn hộ của mình và hệ thống báo động của tòa nhà không hoạt động, người đàn ông Ethiopia tìm cách cảnh báo mọi người.

Một người bạn thân thiết cho biết anh Kebede đang cảm thấy đau đớn và tự trách móc bản thân vì đã để chiếc tủ lạnh phát nổ, gây ra sự cố nghiêm trọng. Tuy nhiên, cảnh sát chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào về nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Trước đó, một phụ nữ sống trong tòa nhà Grenfell Tower khẳng định anh Kebede đã đập cửa căn hộ của cô và cảnh báo về ngọn lửa đang lan ra từ chiếc tủ lạnh trong bếp.

"Anh ta nhấn mạnh căn hộ của mình đang bốc cháy, tủ lạnh thì nổ tung và dùng điện thoại để quay video", người phụ nữ hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng trong đêm.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN