Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:29
RSS

Cháu gái 9x bóp cổ bà nội, cướp 570 nghìn đồng

Thứ hai, 28/11/2016, 08:00 (GMT+7)

Do không có tiền, thiếu nữ SN 1999 đã lẻn vào nhà bà nội định trộm cắp. Bị phát hiện, cô cháu gái sát hại bà nội mình, lấy tiền rồi bỏ trốn.

TAND tỉnh Bình Định vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cháu gái giết bà nội để cướp 570 nghìn đồng gây bức xúc dư luận. Bị cáo của vụ án này là Phạm Thị Mỹ Dung (17 tuổi, trú tại xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) đã bị tuyên án 7 năm tù giam về tội Giết người – Báo Công an TP.HCM đưa tin.

cháu gái giết bà nội để cướp

Chân dung bị can cháu gái giết bà nội để cướp 570.000 đồng. Ảnh Công an TP.HCM

Theo cáo trạng, từ nhỏ Dung sống chung nhà với bố mẹ cùng bà nội. Năm 2008, người cha mất, mẹ thì bỏ đi biệt tích nên anh em Dung đến ở với cô ruột nhà ở gần đó.

Sau đó, Dung bươn trải đi làm thuê nhiều nơi, trong thơi gian làm ở Gia Lai, Dung có quan hệ tình cảm với 1 thanh niên quê ở xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ và có thai 5 tháng với anh này.

Trưa 29/7, Dung đi xe đò từ tỉnh Gia Lai về Phù Mỹ để gặp người yêu giải quyết chuyện tình cảm nhưng không gặp. Vì không có tiền trả tiền xe nên Dung hẹn chủ xe đợi để mình về nhà bà nội lấy tiền trả.

cháu gái giết bà tòa án

Bị cáo trước vành móng ngựa để trả giá cho tội danh giết bà nội mình. Ảnh Công an TP.HCM

Do trước kia từng trộm lúa nhà cô ruột nên Dung không dám vào nhà mà trốn ở phía sau rồi ngủ ở đó. Ðến sáng 30/7, thấy bà Lương Thị Lạc (SN 1924, bà nội của Dung) mở cửa nhà, quét sân, Dung lẻn vào tìm đồ ăn. Sợ bà nội phát hiện, Dung chui vào gầm giường nhà trên trốn.

Đến 10h cùng ngày, khi bà Lạc dọn dẹp nhà cửa thì phát hiện Dung đang nằm dưới gầm giường liền túm tóc kéo ra. Sợ bà Lạc kêu la nên Dung đã bóp miệng bà mình. Bà Lạc cố nắm đầu Dung để thoát thân, Dung thấy vậy vừa gỡ tóc vừa bóp cổ cho đến khi bà lão nằm bất động.

Thấy bà nội đã tắc thở, Dung lấy tấm chăn đắp lên người bà và lục túi áo lấy 570 ngàn đồng rồi đóng cửa bỏ đi. Đến tối không thấy bà Lạc sang ăn cơm, cháu nội là anh Phạm Văn Lượng đến nhà thì phát hiện bà đã chết nên báo cho gia đình và cơ quan chức năng điều tra.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus