Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:54
RSS

Cháu bé 1 tuổi bị bạo hành: Tiết lộ danh tính của người mẹ

Thứ hai, 07/08/2017, 07:07 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã xác định được nhân thân của cháu bé 1 tuổi bị bạo hành đến chấn thương sọ não hiện đang cấp cứu tại BV Nhi Trung ương.

Liên quan đến vụ việc bé trai 1 tuổi bị bạo hành hiện đang được điều trị tại BV Nhi Trung ương (Láng Thượng, Đống Đa), cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người đưa cháu bé tới BV cấp cứu.

Theo đó, người này có tên là Nguyễn Thanh Hằng (SN 1978, trú tại 58 phố Yên Phụ, Ba Đình). Tại cơ quan công an, bà Hằng khai tên thật cháu bé là T.T.A. (sinh ngày 23/8/2016) và mẹ cháu bé tên là Đ.L.H. (SN 1983, trú tại phố Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm).

Cháu bé 1 tuổi bị bạo hành

Cháu bé 1 tuổi bị bạo hành đang được các nhân viên y tế chăm sóc ở BV Nhi Trung ương. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Hằng khai nhận, mẹ cháu bé mới bị bắt với tội danh liên quan đến ma túy nên cháu bé được đưa nhờ một người bạn nuôi. Đầu tháng 8 vừa qua, người bạn này có công việc bận bên đã nhờ Hằng trông hộ một thời gian. Ngày 3/8, thấy cháu có dấu hiệu nguy kịch, Hằng đã đưa cháu tới BV Xanh Pôn rồi bỏ đi.

Sau khi xác minh được nhân thân cháu bé, bà ngoại của cháu đã có mặt tại BV. Khuôn mặt lo lắng đứng ở phòng cấp cứu của người phụ nữ già nua khiến nhiều người cảm thương.

Theo lời bà Hoàng Thị Nga (bà ngoại bé trai) thì H. (con gái bà) mới bị công an bắt vào hồi tháng 7. H. là một người phụ nữ sống lang thang và là mẹ của 5 đứa trẻ khác.

3 đứa con đầu của H. được vợ chồng bà Nga nuôi. Chồng bị bắt, H. cũng vướng vòng lao lý vì tội danh liên quan ma túy. Cô ta được tạm hoãn thi hành án vì nuôi bé gái là con chung với người tình. Sau đó, bé gái này được bên nội nhận về nuôi.

cháu bé bị bạo hành

Từ đêm 5/8, sức khỏe cháu bé bị bạo hành có chuyển biến xấu. Ảnh Dân Trí

Bà Nga thông tin rằng, H. chưa bao giờ qua lại chăm non các con. Gia đình bà cũng không hề hay biết cô con gái của mình lại có thêm một cháu bé nữa cho đến khi H. bị bắt. Hôm H. bị lực lượng chức năng bắt giữ, trong người người đàn bà này có rất nhiều ma túy. Cháu bé sau đó đã được gửi bạn bè H. chăm sóc.

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, sau khi mẹ bị bắt, cháu bé được một người phụ nữ tên Chi chăm sóc. Sau đó, Chi nhờ Hằng chăm sóc.

Một người hàng xóm sống cạnh nhà Hằng cho biết, khoảng 10 ngày trước, Hằng có nhận một bé trai bị xước xát ở trán về nuôi. Người phụ nữ sống một mình trong căn phòng rộng chưa đến 10 m2 nói nuôi giúp con một người quen bị ngã.

Người này còn thông tin thêm, có một nam thanh niên tên là Biển thỉnh thoảng xuất hiện “tiếp tế” thức ăn cũng như quần áo cho cháu bé.

Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để điều tra làm rõ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN