Thứ năm, 28/03/2024 | 17:14
RSS

Chàng trai nổi khùng khi bạn gái mang dép lào, mặc quần jean bẩn đi ăn cưới sếp

Thứ ba, 06/02/2018, 15:58 (GMT+7)

Chàng trai nổi khùng khi bạn gái mặt tái mét, đi dép lào rách, mặc quần jean cả tuần không giặt đến đám cưới sếp.

Con gái thường điệu đà, làm đẹp từ đầu tóc đến quần áo, thế nhưng đâu đó vẫn có những nàng giản dị quá đỗi, thậm chí, còn không có một thỏi son trong túi xách khiến cho bạn trai cũng phải choáng.

Và cô gái trong câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions cũng là một trong những trường hợp điển hình cho các cô nàng chẳng biết điệu đà một chút nào. Qua lời kể của chàng người yêu thì có vẻ như cô gái này giản dị đến mức tuềnh toàng và nhếch nhác.

“Người yêu em là người vô cùng giản dị (hay gọi cách khác là lếch nha lếch nhết). Lúc mới quen thì em thấy khá bình thường, em đây thì cũng chả thích con gái se sua lắm nên bập phát em hốt luôn không suy nghĩ, nhưng đến tận bây giờ thì em cũng phải bó tay với cô ấy.

Ai đời con gái không có lấy 1 thỏi son, kể cả son dưỡng, Hà Nội thì lạnh nên môi cứ nứt toác cả máu ra, em cũng lóc cóc đi hỏi bạn bè mua cho  hẳn cây son dưỡng Dior gì đó, thế mà cô ấy không xài, pass cho bạn 200k, trong khi em mua tận 700k”.

Không chỉ không dùng son, sửa rữa mặt, kem chống nắng, cô gái này còn ăn mặc hết sức giản dị. Chàng trai vô cùng bức xúc với bạn gái và kể tiếp: “Quần áo thì độc 2 cái quần jean mặc từ tuần này sang tuần khác, áo thì toàn áo thun oversize, dép thì độc nhất 1 đôi tông lào, không có đôi thứ 2. Bao nhiêu váy vóc, Mỹ phẩm, giày dép, túi xách em mua cho thì đem pass lại hết cho bạn để lấy tiền”.

Chàng trai nổi khùng khi bạn gái mang dép lào, mặc quần jean bẩn
Bạn gái mang dép lào, mặc quần jean bẩn đi ăn cưới sếp. Ảnh minh họa

Chàng trai thực sự chán nản với phong cách của bạn gái, thế nhưng mỗi lần góp ý thì lại bị bạn gái giận dỗi rằng “chắc tại để ý đến ai khác rồi nên mới chê người yêu”. Nhưng thực sự thì chàng trai cũng không cần bạn gái mình phải điệu đà, mà chủ yếu là phải biết chăm sóc bản thân, tô son và ăn mặc ra dáng một chút là được.

Chàng trai kể tiếp: “Đỉnh điểm cao trào là ngày hôm qua. Hôm qua là đám cưới sếp em, em muốn đưa đi chung cũng coi như ra mắt đồng nghiệp. Trước 1 tuần em chở cô ấy dạo khắp các shop mua đồ để mặc đi, vì bao nhiêu đồ em mua cố ấy bán hết rồi. Trước giờ đi đám cưới em cũng dặn dò này nọ: “Nhớ mặc mấy thứ anh mua, điệu điệu tí vì hôm nay bạn bè đồng nghiệp anh nhiều, có cả sếp anh nữa”, cô ấy à à ừ ừ...

Xong, cuối cùng cô ấy vẫn xuất hiện với cái quần jean bị chó táp 1 tuần không giặt, cái áo thun rộng thùng thình phủ mông, vẫn đôi dép lào bị chuột gặm mất phần đầu, mặt tái me tái mét, môi thâm còn ứa cả máu, thay vì xách cái túi em mua cho thì lại xách bịch bánh tráng”.

Chàng trai cạn lời luôn với người yêu, vì bao nhiêu đồ mới mua cô ấy lại bán cho bạn. Mà hoàn cảnh gia đình cô ấy không khó khăn, mỗi tháng bố mẹ gửi cho 6 triệu để ăn tiêu, nhưng có lẽ tính cách của cô ấy thật “khác thường”.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng với 23.000 nghìn lượt thích, gần 1.700 lượt chia sẻ và 5.200 bình luận. Hầu hết mọi người đều cho rằng “giản dị là không sai, nhưng giản dị đến mức nhếch nhác như vậy thì thật là không chấp nhận được”.

Bạn Minh Tâm viết: “Bạn gái ơi, bạn phải giữ thể diện cho người yêu nữa chứ. Chẳng có thằng con trai nào muốn đi cạnh một người lại bôi nhếch như vậy được, huống hồ lại đi ăn cưới sếp. Có người yêu là may rồi đấy”.

Trong khi đó bạn Tuyết Lan bức xúc để lại ý kiến: “Riêng chuyện bán đồ người yêu mua tặng đã là không thể chấp nhận được rồi, huống chi đây còn bao nhiêu lần như vậy. Con gái phải biết chăm sóc cho bản thân mình đôi chút, như vậy thì mấy nữa có con bạn sẽ thế nào?”

Hiện tại, dòng tâm sự trên vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN