Thứ năm, 25/04/2024 | 09:12
RSS

Chàng trai nghiện selfie, cả ngày chỉ trang điểm và chụp tới 200 bức để đăng lên mạng xã hội

Thứ hai, 05/03/2018, 11:49 (GMT+7)

Chàng thanh niên này cả ngày chỉ trang điểm, chụp 200 bức ảnh selfie để đăng lên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng anh chàng cần đi cai nghiện.

Junaid Ahmed, 22 tuổi, sống ở Peterborough, phía đông nước Anh, xem việc chụp ảnh selfie hằng ngày giống như một buổi chụp hình và tự nhận mình là "ông hoàng selfie". 

Từng là sinh viên ngành thời trang và hiện làm người mẫu, Junaid thường đi chăm sóc da mặt mỗi tuần, tỉa lông mày và có thể ngồi nhiều tiếng liền trước gương để trang điểm, chải chuốt.

Trong nhiều năm qua, Junaid đã trải qua vài cuộc phẫu thuật thẩm Mỹ bao gồm bọc răng sứ, độn cằm, má, hàm và môi, tiêm botox dưới mắt, xăm lông mày và đông lạnh giảm béo.

Chàng trai nghiện selfie
Chàng trai nước Anh dành ba đến bốn tiếng mỗi ngày để chụp ảnh selfie. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, chàng trai trẻ thừa nhận những gì mà anh trải qua hoàn toàn xứng đáng bởi nó giúp anh có được sự chú ý của mọi người trên mạng xã hội Hiện tài khoản Instagram của Junaid có 50.000 người theo dõi. 

Anh chàng này thừa nhận rằng mình bị nghiện selfie. Junaid nói rằng ngay sau khi đăng tải một tấm ảnh lên Instagram, ngay lập tức, anh chàng này sẽ nhận được hơn 100 like chỉ trong vòng từ 1 tới 2 phút.

Điện thoại của anh chàng sẽ rung lên bần bật, và Junaid yêu điều đó. Yêu, chứ không phải là thích đơn thuần.

Chàng trai nghiện selfie
 Junaid thừa nhận nhiều nhận xét tiêu cực đã thúc đẩy anh phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Instagram

Junaid thừa nhận đam mê selfie của mình đôi lúc cũng là một nỗi phiền toái lớn đối với gia đình. "Cả nhà tôi liên tục hỏi là liệu con có thể dừng chụp ảnh và đi ăn cơm được không? Trời đất ơi, tôi đâu có trang điểm suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ để ngồi ăn? Tôi phải tự sướng!"

Anh chàng này cũng trang điểm kỹ càng khoảng 3 tiếng một ngày để những bức selfie của mình thêm phần lung linh nữa.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN