Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:20
RSS

Này các bạn nam, cớ gì chúng ta không trân trọng người yêu và bố cô ấy!

Thứ tư, 14/12/2016, 06:53 (GMT+7)

Cuối buổi hôm đó, bố có trao cho mình 1 quyển sổ nhỏ, trong đó bố bảo bố đã ghi hết những sở thích, nỗi sợ hãi của em để mình biết mà hiểu em hơn.

Hôm nay vợ mình ốm rồi. Mình vừa cho cô ấy ăn cháo, uống thuốc xong. Bây giờ cô ấy nằm thiêm thiếp ngủ, người đỡ sốt, mình mới dám gọi điện cho bố vợ.

Chúng mình cưới nhau mới được 2 tháng, mình yêu cô ấy tận 7 năm liền khi hai đứa đang học năm 3. Ra trường năm đầu tiên chúng mình đều xin được việc làm ngay, 2 năm sau mình xin cưới em mà bố vợ cứ giữ không cho cưới.

Bố vợ bảo rằng: "Em nó còn dại lắm, để bác dạy dỗ chút nữa về nhà đằng ấy ông bà đỡ vất vả ". Nào là:"Các cháu còn trẻ, cứ chơi đi đã, có gia đình sớm sau này tiếc".

Thế rồi tận năm mình và em cùng 27 tuổi, bố vợ mới cho chúng mình cưới. Em mồ côi mẹ lúc em lên 8, mẹ em vì bệnh tim nên chỉ sinh được duy nhất mình em. Bao tình yêu thương, bố đều dồn cho em cả.

chồng yêu vợ

Chồng yêu vợ khiến dân mạng ghen tỵ

Em tuy vắng bóng mẹ nhưng chẳng mấy buồn rầu, nụ cười luôn nở trên môi, hồn nhiên và nhí nhảnh. Mình biết để có được em như vậy, bố em đã làm tốt và thật vất vả vai trò của cả người mẹ và người bố.

Trước ngày cưới 1 tháng, bố vợ rủ mình đi ăn. Hôm ấy bố kể chuyện cho mình nghe mà hai hàng nước mắt chảy dài vì xúc động. Bố kể về tình yêu bao la với mẹ em, về cảnh gà trống nuôi con nhọc nhằn, vất vả nhưng hạnh phúc.

Bố kể những kỉ niệm 2 bố con những ngày mưa bố chở em đi học mà bố ướt hết, con chẳng ướt tẹo nào. Bố kể cả những ngày em bắt đầu dậy thì, bố tìm hiểu, dạy em cách vệ sinh như thế nào...

Cuối buổi hôm đó, bố có trao cho mình 1 quyển sổ nhỏ, trong đó bố bảo bố đã ghi hết những sở thích, nỗi sợ hãi của em để mình biết mà hiểu em hơn.

Trong cuốn sổ đó, từng nét chữ bố ghi: Em thích ăn canh củ, riêu cá khoai. Thích nằm bật quạt đắp chăn, thích ăn trứng ốp la vào buổi sáng... Em sợ sấm chớp trời mưa, sợ ở nhà 1 mình, sợ bóng tối, sợ gián...

Bố vợ cầm tay mình run run mà nói: "Con gái bố là tài sản quí giá nhất của cuộc đời bố. Nay bố trao con gái bố cho con. Bố chẳng mong con yêu nó như bố yêu thương nó nhưng nếu có thể hãy yêu nó bằng nửa đó thôi, bố cũng cảm ơn con lắm rồi".

Ngày mình cưới em, bố tiếp khách nhưng vẻ mặt có chút buồn. Lúc dẫn em ra xe hoa, trong lúc em chụp ảnh cùng bạn, mình quay lại bắt tay bố vợ. Lần này bố nắm chặt tay mình như trao gửi và giọt nước mắt lại lần nữa lặng lẽ rơi.

Mình hiểu bất cứ người bố, người mẹ nào trên thế gian có con gái đi lấy chồng đều thế cả. Đó là nỗi buồn xa con, sự lo lắng cho con khi rời xa gia đình mình để đến với một gia đình khác.

Mình sẽ cố gắng yêu thương vợ thật nhiều, yêu thương bố vợ thật nhiều vì ông đã hi sinh bao năm tháng cuộc đời để cho mình một người bạn đời.

Các bạn nam à! Vợ bạn đã xa bố mẹ để đến với gia đình bạn, yêu thương và chăm sóc gia đình bạn. Vậy thì không có lí do gì mà chúng ta không trân trọng cô ấy, không yêu thương cô ấy và cảm ơn gia đình cô ấy thật nhiều phải không?

*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus