Thứ năm, 18/04/2024 | 19:10
RSS

Chấn động: Tiền đạo Thái Lan ghi 6 bàn vào lưới Timor Leste

Thứ sáu, 09/11/2018, 21:10 (GMT+7)

Với đẳng cấp vượt trội, đội tuyển Thái Lan đã dễ dàng “đề bẹp” Timor Leste với tỷ số 7-0, khá đặc biệt cầu thủ khoác áo số 9 Kraisorn là người đã một mình ghi tới 6 bàn vào lưới đối thủ.

Trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng, đội tuyển Thái Lan đã ào lên tấn công nhằm đánh phủ đầu đối thủ và họ sớm có được bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 3 của trận đấu, nhờ công của Kraisorn. Phút thứ 13 tỷ số được nâng lên cho người Thái và người ghi bàn vẫn là cầu thủ số 9 Kraisorn.

Có 2 bàn làm vốn, Thái Lan tiếp tục dồn ép đối thủ, và sớm có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 30 với sự tỏa sáng của tiền đạo Kraisorn. Timor Leste bị vỡ trận họ co về phòng ngự và không thể lên bóng.

Trong khi đó với một sức tấn công tổng lực, bàn thắng tiếp tục đến với người Thái ở phút thứ 45 của trận đấu, người lập công cho đội bóng xứ chùa Vàng vẫn là cái tên quen thuộc, tiền đạo số 9 Kraisorn sau một pha đánh đầu dũng mãnh. 4-0 nghiêng về Thái Lan cũng là tỷ số của hiệp một.

Đội tuyển Thái Lan thắng đậm trận ra quân

Đội tuyển Thái Lan thắng đậm trận ra quân.

Sang hiệp hai, Timor Leste ào lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, họ có cơ hội ở phút thứ 46 song thủ môn Thái Lan đã chơi cảnh giác.

Hàng thủ của Timor Leste thi đấu như những cầu thủ nghiệp dư, họ liên tục để xổng các tiền đạo của Thái Lan, và đội bóng xứ chùa Vàng tiếp tục có thêm bàn thắng thứ 5 do công của cái tên quen thuộc tiền đạo áo số 9, Kraisorn, sau một pha dứt điểm cận thành ở phút thứ 50.

Tiền đạo số 9 tiếp tục xé lưới đối thủ chỉ 10 phút sau đó, và trước khi trận đấu khép lại, cầu thủ vào sân ở hiệp 2 Supachai dùng đầu xử lý bóng vượt qua thủ môn bên phía Timor Leste, sau đó dứt điểm vào lưới trống ghi bàn ấn định tỷ số 7-0 cho người Thái.

                     Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN