Thứ tư, 24/04/2024 | 22:27
RSS

Cha tình cờ chạm mặt con trai bị bắt cóc suốt 9 tháng và cái kết có hậu

Chủ nhật, 19/11/2017, 07:00 (GMT+7)

Cậu bé 6 tuổi người Trung Quốc bị bắt cóc suốt 9 tháng đã đi cùng ba người lớn gần một trung tâm thương mại ở Thanh Tân, Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, khi cha cậu cũng tình cờ đi ngang qua đây.

Tờ Nhân dân Nhật báo hôm 16/11 đưa tin ông Chen Zhonghong, sống ở TP Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc tình cờ gặp lại Cheng Jiafu - cậu con trai bị bắt cóc ngày 27/5/2016 tại ngôi làng Matang.

con trai bị bắt cóc
Cậu ​con trai bị bắt cóc đi cùng kẻ buôn người. Ảnh: Sina

Theo People's Daily, cậu bé, tên Cheng Jiafu, bị bắt cóc vào ngày 27/5/2016 tại làng Matang ở Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông. Cha của Jiafu, anh Cheng Zhonghong, cho biết anh phải đi làm vào ngày hôm đó nên đã để Jiafu và chị gái của cậu bé ở nhà xem tivi.

con trai bị bắt cóc
Kẻ buôn người bị bắt trên phố. Ảnh: Sina

Theo trang tin Qingxin News, ông Chen tình cờ gặp lại con trai và 3 nghi phạm bắt cóc tại trung tâm mua sắm Qingxin Town Plaza vào ngày 21/2 năm nay. Nhận ra cậu bé là con trai mình, ông Chen lập tức lao vào giữ 1 người đàn ông đi cùng Jiafu lại và gọi cảnh sát.

con trai bị bắt cóc
Xét xử 3 tên buôn người. Ảnh: Sina

Tòa án Nhân dân Thanh Viễn đã xử vụ án này hôm 10/11. Thẩm phán Hou Zhaoxing nhận định Ou đã buôn bán trẻ em, bao gồm cả Jiafu, cho các gia đình khác nhau. Ou nhận án cao nhất là 6 năm tù giam, nộp phạt 10 nghìn nhân dân tệ (34 triệu đồng). Li và Chen bị phạt tù lần lượt 3 và 2 năm vì bắt cóc trẻ em.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN