Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:44
RSS

Cha nam sinh bị sát hại, phi tang tại mương nước khóc nấc: 'Tôi không nhận ra con mình'

Thứ năm, 26/04/2018, 14:18 (GMT+7)

Cha nam sinh bị sát hại rồi phi tang tại mương nước ở Mỹ Đình cho biết, ông và gia đình không nhận ra con trai mình vì mặt và cơ thể con đang phân hủy nặng.

Nơi nam sinh bị sát hại rồi phi tang tại mương nước
Nơi nam sinh bị sát hại rồi phi tang tại mương nước

Liên quan đến vụ án mạng thi thể nam sinh bị sát hại và đựng trong bao tải được phát hiện tại tổ 15, làng Tân Mỹ phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), sáng ngày 26/4, PV đã có mặt tại nhà nạn nhân để ghi nhận sự việc.

Theo đó, nạn nhân được xác định là Vũ Thanh T. (SN 1996, ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo ghi nhận của PV, buổi sáng có rất đông người dân, tập thể lớp đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân xấu xố. Ai cũng thương tiếc cho nam sinh đoản mệnh này.

Nhìn lên di ảnh con trai, ông B. - cha nạn nhân T. tâm sự, ngày 9/4, ông đi làm, T. có xin phép mẹ buổi tối đi liên hoan với bạn học hồi cấp 3. Khoảng 17h10 T. lấy xe máy đi ra khỏi nhà, khi đi T. mặc áo phông trắng, quần bò đen, đi dép lê.

Thông thường mỗi lần đi chơi khoảng 21h là T. về nhưng hôm đó T. đi đến 22h30 không thấy về gia đình lo lắng nên đã gọi điện nhưng không bắt máy.

Nhà nam sinh xấu số rất đông người đến thăm hỏi, động viên
Rất đông bạn bè, hàng xóm đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

"Nửa đêm không thấy con về tôi sốt ruột nhấc máy gọi tiếp nhưng con cũng không nghe máy. Đến 2h sáng tôi gọi vẫn thấy đổ chuông. Linh tính có điềm không lành, 2 vợ chồng tôi đi khắp các quán ăn, quán nét và bạn bè của con để hỏi nhưng cũng không ai biết cháu ở đâu", ông B. nhớ lại.

Cũng theo ông B., sáng 10/4 cũng không thấy con trai về ông vẫn tiếp tục gọi, điện thoại có chuông nhưng đến khoảng 10h thì không liên lạc được nữa.

Được biết, T. ở nhà là đứa con ngoan ngoãn, hiền lành, không nghiện điện tử, cũng không uống rượu bia. Mỗi lần đi đâu T. đều xin phép và về đúng giờ.

"Theo như tôi biết thì hung thủ ra tay giết con tôi vào lúc 18h - 18h30 ngày 9/4. Bởi đến 2h sáng ngày 10/4, điện thoại con tôi có gọi lại cho đứa em nhưng không nói gì, thằng em thấy vậy cứ gọi anh Sò à, anh Sò à (tên gọi ở nhà của T.) nhưng không thấy nói nó lại ngủ tiếp. Sau khi biết tin con bị sát hại, tôi mới biết chính là nghi phạm gọi, đây là cuộc gọi giả chứ nó đã giết con tôi trước đấy rồi", ông B. chia sẻ.

Sau 15 ngày mới phát hiện thi thể con trai ông, cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác định ADN, và tìm ra nghi phạm ra tay sát hại T. Đến ngày 25/4, gia đình ông B. có mang quần áo của con sang ngôi nhà của nghi phạm - nơi T. bị sát hại để làm các thủ tục tâm linh.

Cha nạn nhân đau đớn chia sẻ về con trai
Cha nạn nhân đau đớn chia sẻ về con trai

"Mọi người qua chỗ con tôi bị sát hại nhìn thấy máu vẫn còn nguyên trên tường. Đối tượng ra tay sát hại con tôi chính tại nhà luôn. Từ chỗ giết đến chỗ phi tang khoảng 700 - 800m. Lúc con tôi bị sát hại nó vẫn chạy được ra cổng nhưng do cổng nhà bị khóa nó chạy vào thì...", ông B. đau đớn nói.

Ngoài ra, bố nạn nhân T. cũng cho biết, khi hay tin phát hiện thi thể nam thanh niên đang phân hủy, ông vội vã ra hiện trường nhưng không nhận ra đó là con trai mình vì thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh. 

"Khi ra đấy, tôi thấy trên người có bộ quần áo giống của con, nhưng còn mặt đã phân hủy, răng cửa bị sứt nên tôi không thể nhận ra cháu. Tôi vẫn luôn hy vọng đó không phải là con của mình nhưng cuối cùng gia đình tôi vẫn phải đối diện với sự thật đau lòng này.

Nhà có 2 đứa con, đứa lớn lập gia đình, nhà cửa đoàng hoàng rồi, còn mỗi thằng T. nhà cửa đầy đủ vậy mà con tôi không còn để ở, mơ ước hoài bão vẫn bỏ dang dở", Ông B. xót xa nói.

Nơi phát hiện thi thể nam sinh
Nơi phát hiện thi thể nam sinh 

Trước đó, ngày 24/4, chị T. đang đi nhặt phế liệu tại bãi rác cạnh đường làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã phát hiện phần chân giống chân người nên đã gọi một số người cùng làm ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện thi thể người sau đó báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, công an đã có mặt tại hiện trường, 1 số bộ phận trên cơ thể nam thanh niên này đã phân hủy, phần chân nạn nhân bị cháy xém.

Qua xác định, nạn nhân tên vũ Thanh T. (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội), T. đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học GTVT.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN