Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:36
RSS

Cha bé gái người Việt 10 tuổi chết ở Nhật lần đầu lên tiếng: "Tôi quá đau đớn"

Thứ năm, 30/03/2017, 15:04 (GMT+7)

Vào ngày 29/3, trang Yahoo Japan đã dẫn lời của bố nạn nhân khi trả lời phỏng vấn Nippon Television.

Sự kiện:

Trả lời phỏng vấn Nippon Television, bố của bé N.L. chia sẻ rằng, anh rất đau đớn và mong muốn kẻ thủ ác sẽ sớm phải đền tội. Anh nói: "Tôi rất nhớ con. Tôi quá đau đớn. Làm ơn hãy nhanh chóng tìm ra thủ phạm".

Trước đó, theo một số nguồn tin, người cha có nguyện vọng đưa thi thể con gái mình về Việt Nam để tổ chức tang lễ vào đầu tháng 4.

Về phía gia đình nhà ngoại của bé ở Việt Nam, bà Vũ Thị T. (bà ngoại bé gái) vẫn chưa thể gượng dậy từ ngày nhận tin dữ. Theo ông T. (ông ngoại bé gái), từ hôm hay tin dữ, vợ ông ngã quỵ. Nhiều hôm khóc cạn nước mắt, sức khỏe bà T. sa sút. Ông lão tỏ ra mệt mỏi, bàn tay run rẩy rót từng chén nước.

Thi thoảng, ông T. nhìn ra sân nhà, nơi trước đây bé gái vẫn thường vui đùa cùng ông bà ngoại khi cháu chưa sang Nhật. Người thân chia sẻ, 2 hôm trước, bố cháu bé - anh L.A.H. - gọi điện về thông báo sau khi đến cảnh sát thành phố Abiko nhận dạng cháu L.

Bé N.L. bị bắt cóc rồi bị sát hại trên đường đi học. Ảnh: Internet

Trưa 28/3, chị N.T.N. (mẹ L.) cũng đã bay trở lại Nhật Bản sau khi về Việt Nam một tuần trước đó. Ngày 24/3, khi hay tin cháu L. rời nhà đi học nhưng không đến trường, người thân ở Hải Phòng không dám nghĩ đến điều xấu xảy ra. Hai hôm sau, khi thi thể cô bé 9 tuổi được nhận diện, cả gia đình bà T. suy sụp.

Dáng lưng còng, bà T. lê từng bước chân từ phòng ngủ ra ngồi ở ghế phòng khách. “Cháu tôi không có tội tình gì, thế mà cháu bị giết dã man quá. Trước khi sang Nhật, cháu sống với tôi hơn 2 năm, vậy mà bây giờ…”, bà lão khóc nấc. Cố nén nước mắt vào trong, bà T. bảo gia đình mong cơ quan chức năng 2 nước sớm tìm ra thủ phạm sát hại cháu bé.

Sau 4 ngày kể từ khi thi thể bé gái người Việt được tìm thấy, cảnh sát Nhật Bản vẫn đang tích cực điều tra, tìm kiếm hung thủ. Vào ngày 28/3, ba lô và quần áo của bé N.L. đã được tìm thấy dọc một con sông cách nơi tìm thấy thi thể khoảng 25km về hướng tây bắc.

Cảnh sát tìm thấy cặp sách và quần áo nghi của bé L. Ảnh: Internet

Cảnh sát phán đoán, phải mất ít nhất 30 phút đến 1 giờ để di chuyển giữa các địa điểm, nên thủ phạm có thể đã sử dụng ôtô trong quá trình gây án.

Cơ quan điều tra đang tích cực tìm kiếm hình ảnh trên các camera an ninh, phòng trường hợp thấy bất cứ chiếc xe nào khả nghi ở khu vực xung quanh đó. Họ đã chặn nhiều xe hơi chạy quanh vùng này để hỏi thăm, thu thập chứng cứ.

Điều này củng cố nghi ngờ về một chiếc xe đã theo dõi bé N.L. từ nhiều tháng trước, theo chia sẻ của gia đình nạn nhân ngay từ khi bé N.L. mất tích.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin về vụ việc. Nguồn: ANNnewsCH

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus