Thứ ba, 23/04/2024 | 14:36
RSS

CĐV Trung Quốc: 'Tôi ước bóng đá nước nhà được như Việt Nam'

Thứ sáu, 15/11/2019, 14:26 (GMT+7)

Chứng kiến đội nhà thảm bại trước Syria, CĐV Trung Quốc vô cùng thất vọng và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bóng đá Việt Nam khi các học trò của HLV Park Hang Seo đã hạ UAE một cách thuyết phục.

Chiều tối 14/11, lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã diễn ra với những diễn biến vô cùng hấp dẫn và đã có rất nhiều bất ngờ xảy ra ở vòng đấu này.

Trên sân nhà Việt Nam xuất sắc đánh bại UAE với tỷ số 1-0 bằng pha sút xa đẳng cấp của tiền đạo Tiến Linh, qua đó giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo giành ngôi nhất bảng G sau 4 lượt trận, đồng thời vươn lên vị trí thứ 94 trên bảng xếp hạng FIFA. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Malaysia đã lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng trung cuộc với tỷ số 2-1 đầy quả cảm.

Bảng H cũng là nơi chứng kiến những kết quả chấn động. Trên sân nhà, Turkmenistan đánh bại Triều Tiên với tỷ số 3-1, trong khi đó tại Lebanon cũng cầm hòa Hàn Quốc với tỷ số 0-0 sau 90 phút tranh tài.

Trong khi đó, đội tuyển toàn thua từ đầu giải là Myanmar đã có chiến thắng đầu tiên, trước đối thủ mạnh hơn nhiều là Tajikistan với tỷ số 4-3 đầy ngoạn mục. Ở một số diễn biến khác, Bahrain không thể đánh bại đội bóng yếu Hong Kong, trong khi Uzbekistan thất bại ngay trên sân nhà trước Ả Rập Saudi. Ngoài ra Syria cũng hạ gục Trung Quốc với tỷ số 2-1 một cách hết sức ấn tượng, qua bỏ xa đối thủ tới 5 điểm trên bảng xếp hạng.

CĐV Trung Quốc ước đội nhà chơi bóng đẳng cấp như đội tuyển Việt Nam
Tuyển Trung Quốc có trận thua bạc nhược trước Syria ở VL World Cup 2020

Trận thua xấu hổ trước đội bóng ngang cơ Syria đã khiến HLV HLV Lippi lập tức chức HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc ngay sau đó. Trong bài viết thông báo quyết định từ chức của HLV Lippi được đăng trên tờ Sina, đã có hàng ngàn lượt bình luận tới từ các CĐV Trung Quốc, đa phần trong số đó là những lời trách móc dành cho chiến lược gia người Ý.

"Nhận mức lương cao nhất thế giới rồi thua trận là xin từ chức ư? Ông có còn lòng tự trọng không Lippi?", một CĐV từ Chiết Giang bình luận.

"20 triệu tiền lương mỗi năm và ông để lại được gì? Ông đã hứa thế nào khi dẫn dắt ĐT Trung Quốc, thật đáng xấu hổ", CĐV có nickname Michaelrogue cho biết.

"Trước đây tôi cứ nghĩ Lippi là một HLV huyền thoại cơ đấy, không ngờ cũng chỉ biết trốn tránh trách nhiệm. Ông đi là quyết định tốt cho ĐT Trung Quốc", một người khác chia sẻ.

Không ít các cổ động viên bóng đá của đất nước tỷ dân cho rằng đây là trách nhiệm của cả nền bóng đá Trung Quốc. "Lippi đã chọn cách từ chức, còn các lãnh đạo cấp cao khác thì định làm gì?", một CĐV từ Tứ Xuyên mỉa mai.

"Đây không phải lỗi của Lippi. Nói thật, đến chúa cũng bó tay với đội Trung Quốc mà thôi"; "Chúng ta đã bỏ ra quá nhiều tiền nhưng chỉ thu lại một mớ hỗn độn. Tôi ước bóng đá Trung Quốc được như Việt Nam",  một CĐV Trung Quốc thốt lên sau trận thua Syria.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN