Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:51
RSS

CĐV hành hung phóng viên: 'Tưởng không phải người Nam Định'

Chủ nhật, 08/07/2018, 06:50 (GMT+7)

CĐV hành hung phóng viên trên sân Thiên Trường đã tới tận nhà PV này để xin lỗi, anh cho biết: "Anh tưởng em không phải người Nam Định".

Trao đổi với Lao Động, phóng viên Phạm Trọng Tùng, phóng viên ảnh của trang tin điện tử Sport5 thuật lại sự việc như sau: “Sau khi sự cố CĐV tràn xuống sân đuổi đánh trọng tài, tôi có tác nghiệp tại sân. Bất ngờ có một CĐV đánh úp tôi từ phía sau. Tôi bị đấm túi bụi và có chấn thương trên mặt.

Ngoài ra bộ máy ảnh và các đồ tác nghiệp của tôi trị giá khoảng 400 triệu đã bị ảnh hưởng khi bị tấn công. Hiện tại tôi đang tiến hành mang đi kiểm tra và sửa chữa những phần bị hỏng".

Được biết, ngay trong đêm 6/7, CĐV Nam Định hành hung phóng viên Phạm Trọng Tùng đã tới nhà riêng tại Nam Định nhận lỗi vì hành vi thiếu kiềm chế của mình. Trên facebook cá nhân, phóng viên Phạm Trọng Tùng có đăng tải video xin lỗi của CĐV có tên Bùi Lai kèm theo lời nhắn nhủ:

“Anh bảo tôi: anh tưởng em không phải người Nam Định. Nhưng xin anh hiểu phóng viên đâu cũng thế, họ đã mất công đi xa để về đến mảnh đất Thiên Trường là điều rất đáng trân trọng rồi. Anh không nên hành xử như vậy. Tôi cũng mong các CĐV hãy là những là những VĐV sáng suốt văn minh không chỉ cho nền bóng đá mà mang lại điều hay, đẹp cho tỉnh nhà”.

CĐV Nam Định hành hung phóng viên trên sân Thiên Trường
Nam PV Trọng Tùng bị đánh. Ảnh: Lao Động


CĐV đuổi đánh trọng tài. Ảnh Vietnamnet

Trước đó, SLNA đánh bại chủ nhà Nam Định 3-2 ở vòng 18 V.League 2018. Sau khi kết thúc trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ và các cầu thủ Nam Định đã lao đến phản ứng với trọng tài Đình Thịnh. CLB Nam Định cho rằng ông Thịnh đã không thổi đủ 5 phút bù giờ ở hiệp thi đấu thứ hai, dẫn đến sự nóng nẩy của đội bóng thành Nam.  

Ngay lập tức, một cổ động viên trên khán đài B sân Thiên Trường nhảy xuống sân và có màn rượt đuổi “vua áo đen”. Chưa dừng lại, khoảng 2.000 khán giả thành Nam đã nán lại sân, bịt kín các lối ra trên sân để “nhốt” tổ trọng tài, đội khách SLNA và PV tác nghiệp.

Dưới sự reo hò phấn khích trên khán đài, người này đã đánh vào mặt nam phóng viên Trọng Tùng. Theo ghi nhận từ các phóng viên có mặt ở hiện trường, trong tình huống lộn xộn ở sân Thiên Trường có 2 phóng viên bị đánh oan bởi sự quá khích của CĐV Nam Định.

Lực lượng chức năng kêu gọi CĐV bình tĩnh thế nhưng những tiếng chửi bới, lăng mạ tiếp tục được vang lên trên khán đài SVĐ Thiên Trường. CĐV quá khích đã vận dụng tất cả những gì có thể ném được.

Một cơn mưa chai lọ được CĐV Nam Định trút xuống ngay khu vực BHL đội khách Sông Lam Nghệ An.

Đây cũng không phải lần đầu CĐV Nam Định phản ứng quá khích như vậy, năm 2009, một số thành phần quá khích ở sân Thiên Trường đã lao vào đuổi đánh cầu thủ Đại Đồng của CLB Hà Nội  


Xem thêm: Ôxy trong hang giảm nghiêm trọng, đội bóng nhí Thái Lan bắt đầu kiệt sức

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN