Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:51
RSS

Cậu bé treo cổ tự tử vì muốn đoàn tụ với chó cưng nơi 'chín suối'

Thứ bảy, 12/05/2018, 07:02 (GMT+7)

Một tuần sau khi “người bạn” tốt nhất của em qua đời, cậu bé tìm cách treo cổ tự tử trong phòng để được đoàn tụ với chú chó.

Cậu bé Seb Morris, 14 tuổi, sinh sống tại hạt Taunton, Anh đã treo cổ tự tử vì phải trải qua thời kỳ khủng hoảng sau cái chết của chú chó cưng Tilly. Một tuần sau khi “người bạn” tốt nhất của em qua đời, Seb tìm cách treo cổ tự tử trong phòng để được đoàn tụ với chú chó.

Khi phát hiện thi thể của Seb, phía cảnh sát nhận định cậu bé tử vong do ngạt thở khi treo cổ. Tuy vậy, vào thời điểm đó, nguyên nhân dẫn tới cái chết của em không được làm rõ. Điều này khiến giới chức rất bức bối.

Theo lời khai của người mẹ, trước khi đi ra ngoài, chị cẩn thận lên phòng Seb kiểm tra xem con trai có ổn hay không. Lúc đó, cậu bé nằm trên giường nghịch iPad. Nhìn Seb hoàn toàn ổn nên chị mới yên tâm ra ngoài.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, chị gọi điện về nhà nhưng không liên lạc được, chị nghĩ có thể cậu bé ra ngoài chơi với bạn. Tuy vậy, sau khi về nhà và phát hiện giày của cậu bé ở cửa sau, chị bàng hoàng chạy lên tầng kiểm tra và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Chị vội vàng liên lạc cho xe cứu thương, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

treo cổ tự tử
Chó với nhiều người từ lâu luôn là "đôi bạn thân". Ảnh minh họa

Mẹ cậu bé đau lòng nói: “Từ ngày Tilly mất, thằng bé luôn cảm thấy khó chịu trong người. Chúng tôi nhận nuôi Tilly từ khi Seb còn rất nhỏ, nên nó không thể chấp nhận cuộc sống mà không có Tilly. Nó là người bạn thân nhất của thằng bé”.

Phía cảnh sát phát hiện thêm, trước khi treo cổ, cậu bé cũng từng dùng thuốc ngủ quá liều hai lần để tự tử, nhưng không thành.

Trước đó, một người phụ nữ khác tại Mỹ đã phải cấp cứu vì "vỡ tim" sau khi chó cưng chết. Trong quá trình điều trị đau tim cho một phụ nữ Texas (Mỹ), người đã khóc than cho cái chết của con mèo Yorkshire yêu quý, các bác sĩ đã phát hiện ra triệu chứng của bệnh nhân thực chất là hội chứng trái tim tan vỡ.

Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân Joanie Simpson bị bệnh cơ tim Takotsubo, một bệnh thường liên quan với sự mất mát của người bạn đời hay con cái.

Theo thông tin từ tờ Washington Post, các triệu chứng của bệnh có thể tương tự như một người bị đau tim và thường được gọi là “hội chứng trái tim tan vỡ”. Bệnh thường gặp ở phụ ở tuổi 58 - 75 và gây suy tâm thất trái.

Với Simpson, người đã từng căng thẳng khi con trai bà phải phẫu thuật lưng, con trai khác bị thất nghiệp và phải bán hết nhà cửa thì sự “ra đi” của con chó cưng có tên Meha thực sự vượt quá mức chịu đựng của bà.

“Khi những đứa con lớn lên, ra riêng thì Meha trở thành con gái của chúng tôi”, bà Simpson, 62 tuổi nói.

Nhưng khi chó cưng Meha mắc chứng suy tim bẩm sinh, bà Simpson đã quyết định tìm mọi cách để cứu chữa, hủy bỏ cả cuộc hẹn quan trọng nhưng Meha vẫn không qua khỏi.

“Thật là một điều khủng khiếp khi phải chứng kiến cái chết của Meha. Khi bạn đang rất buồn vì nhiều việc khác thì cái chết của Meha thực sự là giọt nước tràn ly”, bà Simpson chia sẻ với báo chí.


Xem thêm: Thêm 1 cô gái tố Phạm Anh Khoa khóa tay tấn công tình dục

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN