Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:12
RSS

Rơi nước mắt hình ảnh cậu bé 9 tuổi gồng mình trong tuyết cõng em xuống núi

Thứ ba, 06/02/2018, 13:09 (GMT+7)

Cậu bé 9 tuổi nhỏ bé cõng trên vai người em 1 tuổi, đôi chân của em ngập trong lớp tuyết trắng, phần gò má ửng đỏ lên vì giá lạnh.

Ngày 2/2 vừa qua, khu vực Lương Sơn (Tứ Xuyên, Trung Quốc) chìm sâu trong giá rét. Giữa trời âm 11 độ C, hình ảnh cậu bé cõng em trong tuyết khiến cộng đồng mạng nước này xúc động.

Nhân vật chính trong bức ảnh là cậu bé 9 tuổi, đang cõng trên vai người em 1 tuổi. Đôi chân của em ngập trong lớp tuyết trắng, phần gò má ửng đỏ lên vì giá lạnh.

cậu bé cõng em trong tuyết
Cậu bé 9 tuổi vượt tuyết cõng em trai xuống núi. Ảnh: Weibo

Được biết, thời tiết ngày hôm đó tại Lương Sơn là -11 độ. Ngôi làng Đạt Bố mà gia đình cậu bé từng sinh sống nằm ở độ cao 2.800 m so với mực nước biển, điều kiện sống không đảm bảo, quanh năm lạnh lẽo.

Thời gian di chuyển bằng ô tô để tới huyện gần nhất cũng mất 5 giờ đồng hồ. Theo chính sách địa phương, hầu hết hộ dân đều được chuyển đến các khu vực lân cận có điều kiện sống đảm bảo hơn.

cậu bé cõng em trong tuyết
2 bé đi bên mẹ. Ảnh: Weibo

Trung Quốc vừa có chính sách những gia đình ở vùng núi cao, hẻo lánh sẽ được di chuyển xuống vùng chân núi ấm áp, có điều kiện đầy đủ hơn. Gia đình cậu bé Jijiaojizhu trước ở một vùng núi hiểm trở, giờ đây với mức hỗ trợ là 30.000 tệ (hơn 100 triệu đồng), nhà em sẽ xây một ngôi nhà mới cạnh chỗ ông ngoại.

Hiện ngôi nhà của gia đình bé trai sắp sửa hoàn thiện. Khi xuống núi, cậu bé Jijiaojizhu cũng sẽ được tới trường.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN