Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:51
RSS

Cậu bé 10 tuổi bỏ học đi ăn xin lấy tiền cứu mẹ bị bệnh ung thư

Thứ hai, 12/03/2018, 10:51 (GMT+7)

Cậu bé 10 tuổi ra đường ăn xin để có tiền chữa ung thư cho mẹ. Cậu khẳng định: "Cháu đã lớn rồi và cháu là đàn ông".

Zhang Huan Yu, 10 tuổi, sống tại ngôi làng ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã đi khỏi nhà đến ăn xin tại một quảng trường trong thành phố Liêu Nguyên để có tiền chữa bệnh ung thư cho mẹ.

Tại đó, em đề dòng chữ trên tấm biển làm bằng bìa cứng với nội dung: "Làm ơn, hỡi những nhà hảo tâm, xin hãy giúp mẹ đang mắc bệnh ung thư máu của cháu".

Theo South China Morning Post, Xu Wei, mẹ của Zhang, sống đơn thân, mắc bệnh từ năm 2016. Một cặp vợ chồng tốt bụng đã đưa em trở về nhà sau khi thấy Zhang xin tiền tại thành phố suốt tuần trước.

đi ăn xin cứu mẹ bị ung thư
Cậu bé 10 tuổi ra đường ăn xin để có tiền chữa ung thư cho mẹ. Ảnh: Weibo

Ông ngoại của Zhang đã khóc khi nhận cọc tiền mà cháu trai mang về. Số tiền này sẽ được gửi đến Bắc Kinh để trả tiền viện phí cho con gái ông.

Năm 2016, chị Xu bị chẩn đoán ung thư bạch cầu. Đến nay, tiền thuốc thang chữa chạy cho Xu đã vượt quá 1 triệu tệ (hơn 3,6 tỷ đồng) và cả gia đình đã không còn tiền sau khi bán sạch mọi thứ, kể cả nhà ở, và vay mượn từ bạn bè, họ hàng. 

"Cháu đã lớn rồi và cháu là đàn ông. Cháu cần phải bảo vệ mẹ", Zhang nói. "Các bạn khác đều có mẹ và cháu cũng muốn mẹ thấy cháu đi học, đón đưa cháu và nấu đồ ăn ngon nữa. Cháu không cần đi học nữa, cháu sẽ đi ăn xin hằng ngày để có tiền trả viện phí. Cháu sẽ không để cho mẹ chết đâu", Zhang khẳng định. 


Xem thêm: Ung thư dạ dày sẽ tìm đến bạn nếu không từ bỏ thói quen này

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN