Thứ năm, 28/03/2024 | 21:38
RSS

Cập nhật vụ giải cứu con tin ở Thường Tín, Hà Nội: Hai đối tượng manh động là họ hàng

Chủ nhật, 29/10/2017, 12:10 (GMT+7)

Liên quan đến vụ hai đối tượng dùng súng khống chế nữ điều dưỡng ở Thường Tín, Hà Nội, chân dung đối tượng khống chế nữ điều dưỡng đã được cập nhật.

Chân dung đối tượng dùng súng khống chế nữ y tá ở Thường Tín

Nữ điều dưỡng bị khống chế

Theo diễn biến mới nhất về vụ việc dùng súng khống chế nữ điều dưỡng tại Thường Tín, Hà Nội vào 10h30 phút sáng 29/10, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường  trực tiếp chỉ đạo vụ việc và cùng các lực lượng chức năng bám theo hai kẻ liều lĩnh khống chế nữ điều dưỡng để thuyết phục thả người.

Cùng thời điểm, hai đối tượng khống chế nữ điều dưỡng đã lên xe ô tô màu trắng và yêu cầu tài xế lái khỏi khu vực đường Trần Phú. Đại tá Giáp và cộng sự theo sau, bám riết hai kẻ manh động. Theo quan sát của PV, có 4 chiếc xe ô tô cảnh sát và hàng chục xe máy bám sát, tiếp tục đấu trí.

Đối tượng khống chế con tin vẫn chưa có dấu hiệu "quy hàng". Tay trái cầm súng, tay phải cầm dao hùng hổ khống chế nữ điều dưỡng lên xe.

Nữ điều dưỡng bị khống chế đưa vào cửa hàng hoa

Rất nhiều người dân hiếu kỳ đã bủa vây tại khu vực thị trấn Trần Phú, Thường Tín, Hà Nội theo dõi vụ việc. 

Chị Hằng, chủ cửa hàng hoa tại số nhà 105 Trần Phú, Thường Tín vô cùng hoảng hốt khi giáp mặt hai kẻ manh động. Chị kể lại hai đối tượng rất hung hăng, dùng vũ khí nóng kéo nữ y tá từ lòng đường vào trong nhà chị, mặt lăm lăm nhìn về những người xung quanh đầy cảnh giác. 

"Tôi đang đứng bán hoa thì thấy nam thanh niên cầm súng dí cổ một người phụ nữ tiến vào cửa hàng mình. Hoảng sợ quá tôi bỏ chạy khỏi cửa hàng, nam thanh niên kia kéo thẳng người phụ nữ vào cửa hàng tôi", chị Hằng kể.

Chị Hằng kể lại giây phút đối mặt với đối tượng liều lĩnh

Nguyễn Thị T., một người dân chứng kiến, cho biết: "Khi tôi đang đứng bán hàng thì bất ngờ thấy một chiếc taxi dừng lại giữa đường. Tài xế mở cửa lao ra bỏ đi. Sau đó, một nam thanh niên cầm theo khẩu súng di cổ người phụ nữ đi vào gần cửa hàng bán hoa số 105 đường Trần Phú. 

Lúc đấy, tôi thấy thanh niên vòng tay qua cổ chị phụ nữ cứ nghĩ rằng đây là đôi vợ chồng đi từ xe taxi xuống. Sau đó, tôi để ý thì thấy trên tay nam thanh niên đang cầm súng mới tá hoả phát hiện ra là kẻ này đang khống chế con tin". 

Các chiến sỹ công an đang thuyết phục đối tượng

Cũng liên quan đến vụ việc, trao đổi với chúng tôi TS. Tô Thanh Phương - Phó Giám đốc Viện Tâm thần Trung ương 1 cho biết, sự việc xảy ra vào sáng nay, người bị khống chế là nhân viên thuộc đơn vị giám định pháp y tâm thần.

Ông Đinh Xuân Hoà, phó ban bảo vệ một tổ dân phố ở thị trấn Thường Tín, Hà Nội chia sẻ: "Hiện đối tượng vẫn khống chế người phụ nữ không rõ là đi đâu vẫn đi theo yêu cầu của đối tượng".

Hiện tại, ở hiện trường, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực giải cứu con tin.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN