Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:23
RSS

Cảm động hai vợ chồng mang hoa trang trí cho vòng xoay ở Sài Gòn

Thứ bảy, 17/02/2018, 14:30 (GMT+7)

Thay vì phẫn nộ đập nát những chậu hoa vì trả rẻ chiều 30 Tết, hai vợ chồng đã mang những chậu hoa ế trang trí cho vòng xoay ở Sài Gòn thêm đẹp.

Cảm động hai vợ chồng mang hoa trang trí cho vòng xoay ở Sài Gòn
Cảm động hai vợ chồng mang hoa trang trí cho vòng xoay ở Sài Gòn. Ảnh Facebook Cuong Tran

Mới đây, Facebook Cuong Tran chụp lại sau khoảnh khắc giao thừa, tại một vòng xoay ở TP HCM. Kèm theo đó là dòng status: "Hai vợ chồng thương lái mang hoa ế đặt ở một vòng xoay trên đường Trần Não, quận 2. 

Hoa trong nghịch cảnh là bông hoa đẹp nhất. Người đáng yêu nhất là người dịu dàng giữa thịnh nộ. Mất mát là một phần của cuộc sống, còn mến thương cuộc sống là đặc quyền của chúng ta. Cảm ơn anh chị".

Câu chuyện sau khi đăng tải nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng. Đa phần ý kiến đều cho rằng họ thật sáng tạo, thật tử tế khi đã dành tặng lại số hoa của mình cho cộng đồng. Nhờ có những chậu hoa này mà cả con phố thêm rực rỡ.

Helino trích bình luận của chị P.L.P bình luận: "Hành động đẹp từ một lối tư duy nhân văn và sự trân quý những sản phẩm của mình làm ra. Hy vọng từ năm sau những người bán hoa đều làm như thế, không chỉ là trang trí ở đường phố mà là có thể tặng lại cho chùa, các trung tâm xã hội những người nghèo...".

Cảm động hai vợ chồng mang hoa trang trí cho vòng xoay ở Sài Gòn
Hoa cúc rực rỡ tại vòng xoay ở SàiGòn.

"Bản thân tôi cũng trồng cây cảnh, sau vì chuyển nhà không mang theo được phải bán lại cho người khác mà tiếc từng khúc ruột. Trồng cây cảnh như nuôi con chó, con chim vậy, mất công nuôi mà đập bỏ đi thì tiếc vô cùng. 

Tôi hiểu tâm lý của những người bán hoa khi bị mặc cả mua hoa giá rẻ chiều 30 Tết, nhưng thay vì họ phá bỏ công sức lao động, sản phẩm mồ hôi nước mắt của chính mình, họ mang hoa làm đẹp lại cho phố phường như thế này thì tốt hơn biết bao" - anh T.T.Đ chia sẻ ý kiến.

Một bạn khác cũng xúc động nói: "Vẫn là hoa ế, vẫn không thể thu hồi được công sức, nhưng họ không hậm hực đập phá. Làm vậy họ sẽ tự thấy vui, cuộc đời dễ thương hơn".

Tối mùng 1 Tết, tại vòng xoay đầu đường Trần Não, quận 2 những chậu cúc vẫn đang được đặt ngay ngắn ở vòng xoay. Hai bên đường vắng vẻ, các thương lái dường như đã về quê vào hôm qua, chỉ để lại cho vòng xoay này những chậu cúc rực rỡ đón xuân.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN