Thứ năm, 28/03/2024 | 17:11
RSS

Mẹ nào nuôi con hết 2 triệu/tháng cho tôi "ngả nón" bái phục, tôi đây 20 triệu còn chưa đủ!

Thứ năm, 08/12/2016, 14:10 (GMT+7)

Mấy ngày này, tôi thấy trên diễn đàn mạng các mẹ thi nhau chia sẻ về chi phí nuôi con. Tôi thấy có mẹ nói nuôi hai đứa mà mỗi tháng chỉ hết chưa đầy 2 triệu. Nói thật, tôi “ngả nón” phục mẹ ấy sát đất luôn.

Sự kiện:

Hôm qua tôi đọc được một bài báo chia sẻ của một mẹ nói mẹ ấy nuôi hai đứa con mà tháng nào cũng chỉ chi hết chưa đầy 2 triệu cho các con bao gồm cả việc học hành, ăn uống và quần áo.

Lúc đầu, tôi cũng thấy mẹ đó nói thật là vô lý, nhưng khi đọc rồi tôi thấy cũng đâu có gì khó hiểu đâu. Những đứa trẻ ở quê tôi, chúng cũng lớn lên kiểu như con của bà mẹ trong bài viết chia sẻ.

Vậy mà, tôi thấy có rất nhiều mẹ thi nhau bình luận kiểu “ném đá”. Có mẹ còn ác mồm nói rằng mẹ kia cho con uống nước lọc qua ngày hay sao mà hết ít thế?

Tôi thì khác, sau khi đọc bài viết đó, cảm nhận rất rõ những điều mẹ đó viết là rất thật. Sinh con ra ai cũng mong muốn mang những điều tốt đẹp nhất đến cho con.

Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh gia đình và điều kiện kinh tế. Tôi đọc xong bài viết đó, vừa khâm phục lại vừa thương mẹ đó cùng hai bé con.

Chi tiêu cho con tháng nào tôi cũng hết không dưới 20 triệu

Chi tiêu cho con tháng nào tôi cũng hết không dưới 20 triệu. Ảnh minh họa

Như tôi đây, hiện đang ở trong căn nhà chung cư cũ của Hà Nội hai vợ chồng cũng thuộc diện công ăn việc làm ổn định, thu nhập giao động từ 25 – 30 triệu mỗi tháng. Tôi đang nuôi hai con nhỏ, một cháu 3 tuổi và một cháu 5 tuổi. Nói thật, riêng khoản chi cho các con không tháng nào dưới 20 triệu.

Tiền học: 8 triệu

Hai bé nhà tôi đều học mầm non, tiền học mỗi tháng đóng cho nhà trường là 8 triệu, bao gồm cả tiền xe đưa đón.

Tiền sữa bột: 3 triệu

Tiền sữa bột mỗi tháng là 3 triệu cho 2 bé. Bé nhà tôi dùng sữa Nido nắp trắng, đây cũng là dòng sữa ở tầm trung hiện nay. Mỗi tháng tôi mua 3 hộp 1,6 kg cho bé.

Tiền sữa chua, váng sữa và sữa tươi: 1 triệu

Tiền sữa chua, váng sữa bé ăn ở nhà và tiền sữa tươi mỗi ngày bé đều đặn mang đến trường mỗi bé một hộp. Tiền này tôi ước tính khoảng 1 triệu/tháng.

Tiền đồ ăn: 4 triệu

Tiền đồ ăn, bé nhà tôi chỉ ăn bữa tối ở nhà cùng bố mẹ, còn sáng ra là mẹ dẫn đi ăn ngoài hàng rồi đi học luôn. Tuy ăn cùng bố mẹ nhưng do bé khó ăn nên tôi cũng hay chế biến đồ ăn riêng cho bé. Khoản này cũng tốn của tôi khoảng 4 triệu mỗi tháng.

Tiền hoa quả: 1 triệu

Hiện nay có rất nhiều loại hoa quả trôi nổ trên thị trường nên thường khi mua cho con tôi rất chú trọng đến nguồn gốc xuất xứ. Tôi thường mua theo hai tiêu chí, một là hoa quả nhập khẩu, hai là hoa quả của người thân ở quê mà tôi biết rõ ràng mang lên. Khoản này tầm trên dưới 1 triệu.

Vitamin: 1,2 triệu

Bé nhà tôi khó ăn uống lại hay ốm vặt nên hầu như từ ngày sinh ra tới giờ đều được bổ sung vitamin và các loại thuốc bổ đều đặn. Tôi thường hay cho uống bổ sung men vi sinh của Nhật hoặc các loại của Pháp. Khoản này chắc tầm 1,2 triệu/tháng.

Tiền đồ chơi và quần áo: 1,8 triệu

Chúng tôi thường quy ước với nhau là nếu các con ngoan thì cứ mỗi tháng các con được bố mẹ cho đi siêu thị để tự lựa chọn đồ chơi và quần áo cho mình. Và vì vậy tháng nào tôi cũng bớt ra một khoản để mua đồ chơi và quần áo cho con. Tôi quy định tất cả nằm trong số tiền 1,8 – 2 triệu/tháng.

Như vậy, mỗi tháng tôi ước tính mình chi cho con trong khoảng 20 triệu đồng, đó là còn chưa kể đến những lúc chẳng may con ốm con đau hoặc thỉnh thoảng cho con đi chơi chỗ này chỗ khác.

Tôi không biết khoản chi tiêu của tôi có được gọi là hoang phí hay không. Nhưng tôi cảm nhận thấy khoản nào cũng hợp lý, muốn cắt đi cũng không cắt được. Chính vì vậy tôi nhìn những mẹ chi tiêu cho con ít hơn số tôi đang chi là tôi khâm phục lắm.

Tôi thật sự không có ý so bì hay ghen ăn tức ở gì. Tôi thấy những mẹ chi tiêu ít tốn kém hơn tôi thì tôi phục. Còn những mẹ chi tiêu tốn kém nhiều hơn tôi thì tôi ngưỡng mộ và cũng thầm ước gì mình làm ra thật nhiều tiền để chi tiêu thoải mái cho con mà không phải suy nghĩ.

Bởi vì, suy cho cùng việc chi tiêu cho con cái phụ thuộc vào kinh tế của bố mẹ. Nhưng nói thật là có nhiều tiền để chi tiêu cho các nhu cầu của con trong cuộc sống hàng ngày thì vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn, thấy mình mang lại nhiều điều tốt đẹp cho con hơn.

Phương Bình
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang di chuyển trên quốc lộ 70, đoạn qua xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), người vợ bất ngờ chuyển dạ, chồng đỡ đẻ cho vợ thành công.