Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:08
RSS

Ca sinh ba dài nhất thế giới, hết đẻ thường lại mổ vài ngày mới xong

Thứ ba, 02/01/2018, 13:43 (GMT+7)

Một ca sinh ba hy hữu vừa xảy ra, 1 bé sinh thường hôm trước, 2 bé đẻ mổ hai ngày sau. Dù là chị em sinh ba nhưng chào đời cách nhau tới hai ngày.

Ca sinh ba hy hữu đặc biệt xảy ra với sản phụ You Li, 31 tuổi, sống ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Cô đã có một cô con gái 11 tuổi nhưng hai vợ chồng muốn có thêm cậu con trai nối dõi. Do ống dẫn trứng bị tắc, You quyết định thụ tinh nhân tạo. Đến tháng thứ ba, bà mẹ được thông báo đang mang thai ba bé gái.

Tối 24/12, You bất ngờ lên cơn đau đẻ khi mới được 30 tuần. Em bé đầu tiên trong ca sinh ba chào đời vào lúc 1 giờ 50 phút ngày 25/12 bằng phương pháp sinh thường, nặng 1,45 kg. Tuy nhiên, các cơn đau đẻ lúc này đột nhiên chấm dứt. 

Ca sinh ba
Kết quả của ca sinh ba đặc biệt. Ảnh: Rex

Sau khi kiểm tra và thấy các bé đều ổn, bác sĩ quyết định để hai em bé còn lại trong tử cung để chúng có thể lớn hơn chút nữa. Hơn 1h sáng ngày 27/12, các chuyên gia y tế quyết định mổ đẻ sau khi thấy một trong hai bé này có nhịp tim bất thường. Cân nặng lần lượt của các em là 1,27 và 1,13 kg. 

Giải thích về việc tại sao không tiến hành mổ ngay sau khi bé thứ nhất chào đời, bác sĩ Gao Yan (bệnh viện sản nhi Tứ Xuyên) cho biết: "Các bé mới được 30 tuần tuổi nên chưa phát triển đầy đủ. Khi tình trạng của người mẹ và các bé đều ổn định thì việc để các bé lại trong tử cung sẽ giúp chúng phát triển thêm một chút. Như vậy sẽ tăng cơ hội sống sót và sức đề kháng cho các bé sau sinh". 


Các bé được chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Rex

"Tôi đã làm bác sĩ 22 năm nhưng chưa từng thấy trường hợp nào cơn chuyển dạ nào đột ngột dừng lại như bà mẹ này", bác sĩ Gao nói thêm. 

Sau khi mổ lấy thai, You Li bị xuất huyết nhưng các bác sĩ đã lập tức kiểm soát tình hình. Hiện ba bé đang được nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và tình trạng cả bốn mẹ con đều ổn định. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN