Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:32
RSS

Bức thư tuyệt mệnh của người mẹ treo cổ tự tử cùng con ở Hà Tĩnh viết gì?

Thứ ba, 30/10/2018, 12:11 (GMT+7)

Khoảng 18h30 ngày 29/10, anh Trương Công Thành (trú xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đi làm về thì phát hiện vợ là chị Nguyễn Thị Châu (25 tuổi) và con trai tên Phượng (18 tháng tuổi) chết trong tư thế treo cổ.

Ông Phạm Thái Hoa, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lâm, xác nhận thông tin trên với Zing và cho biết công an xã đang phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

“Cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân cái chết của hai mẹ con chị Châu”, ông Hoa nói.

Theo nhiều người dân, vài tháng trước, cháu Phượng bị bỏng phải nhập viện điều trị, hai vợ chồng vừa đưa bé từ bệnh viện về nhà. Sau khi điều trị về, cháu Phượng vẫn không khỏi hẳn nên chị Châu rất buồn phiền về tình trạng bệnh tình của con.

Từ trước đến nay gia đình này sống hòa thuận, ít có điều tiếng. Trước khi xảy ra vụ việc, anh Trương Công Thành (chồng của nạn nhân) đang đi xây nhà cho em gái. 

Bức thư tuyệt mệnh của 2 mẹ con treo cổ tự tử ở Hà Tĩnh nói gì?

Bức thư tuyệt mệnh của 2 mẹ con treo cổ tự tử ở Hà Tĩnh nói gì?
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Zing & Tiền Phong

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Tỷ (54 tuổi, bố chị Châu), trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, trước khi nghĩ đến cái chết, Châu viết một bức thư để lại cho gia đình nói về những nỗi buồn trong cuộc sống.

"Bức thư Châu để lại dài 8 mặt giấy. Cháu nó kể về số tiền nợ và xin lỗi gia đình trước khi đưa ra quyết định tìm đến cái chết. Châu viết do buồn khi con đau ốm, bị bỏng chữa mãi không khỏi, chồng đi làm thường xuyên nên thường xuyên buồn tủi. Tôi thấy nhưng không dám đọc hết bức thư vì quá đau lòng", ông Tỷ đau xót nói với PV Tiền Phong.

Thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó trưởng công an huyện Kỳ Anh cho biết: "Trong bức thư nói rất nhiều việc, tuy nhiên cái quan trọng là việc kể về con bị bỏng, sợ sau này con không được như bao đứa trẻ khác. Theo khám nghiệm, nạn nhân chết do ngạt, do treo cổ tự tử. Hiện chúng tôi đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc hai mẹ con tự tử".


Xem thêm: Đi bộ sang đường, người đàn ông bị xe tải tông tử vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN