Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:58
RSS

Bức thư cô gái gửi chị dâu chồng, cũng là người bạn thân 10 năm gây sốt cộng đồng mạng

Chủ nhật, 30/07/2017, 15:21 (GMT+7)

Câu chuyện về hai cô bạn thân 10 năm và cùng làm dâu một nhà đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng.

Trong cuộc sống, luôn có những điều vô cùng bất ngờ. Và câu chuyện dưới đây, được một cô gái chia sẻ trên diễn đàn NEU Confessions cũng là một điều vô cùng thú vị.

Đó là một bức thư cô gái gửi cho người bạn thân 10 năm và cũng là chị dâu của mình. Hai người chơi với nhau từ khi học đại học, cùng nhau trải qua những ngày tháng sinh viên có lúc hết tiền phải chia đôi gói mì tôm.

Thế rồi, duyên số sắp đặt, hai cô gái lại nên duyên cùng với hai anh em trai trong một gia đình, và sống cùng nhau dưới một mái nhà. Tình cảm thân thiết, gắn bó của họ khiến nhiều người cảm động và thầm ngưỡng mộ.

Dưới đây là toàn bộ nội dung câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn:

Viết cho mày - con bạn thân và cũng là chị em bạn dâu của tao!

Tao với mày chơi với nhau cũng gần 10 năm rồi ấy nhỉ? Nhớ ngày 2 đứa gặp lần đầu không? Tao nhớ ngày ấy mày là đứa tao thấy khó ưa nhất trong lớp. Người gì đâu mà vừa kiêu vừa chảnh lại còn toàn trêu người khác nữa. Vậy mà sau mấy tháng tao với mày lại thành cạ cứng trong lớp.

Rồi 2 đứa dọn về ở trọ chung, mấy đứa trong lớp cứ trêu tao với mày đồng tính vì đi đâu cũng có nhau. Nhớ những ngày 2 đứa hết tiền có gói mì tôm cũng chia nhau. Vui quá mày nhỉ?

bức thư cô gái gửi chị dâu chồng

Bức thư cô gái gửi chị dâu chồng và cũng là bạn thân gây bão mạng. Ảnh chụp màn hình

4 năm học Neu tao với mày có biết bao nhiêu kỷ niệm, tình bạn của 2 đứa cứ lớn dần lên, thân nhau như chị em gái vì tao với mày đều là con 1. Năm cuối Neu mày khoe tao mày có người yêu. Tao thấy mừng cho mày lắm vì anh ấy hiền lành lại công việc ổn định nữa. Còn tao lúc đó vẫn 1 mình vì luôn mang trong tim hình bóng của người yêu cũ.

Ra trường 2 đứa ở lại Hà Nội xin việc. Mày may mắn hơn tao vì có người yêu lo việc cho còn tao chỉ xin làm thu ngân cho 1 cửa hàng.

Hôm ấy sinh nhật mày, mày cứ rủ tao vào nhà người yêu mày bằng được cho dù tao ngại. Nhà người yêu mày có bố mẹ người yêu mày và em trai người yêu mày. Tao chẳng có ấn tượng gì mấy về em chồng tương lai của mày cả.

Dần dần nhờ sự mai mối của mày mà tao và em chồng tương lai của mày cũng thành đôi. Mày bảo tao là "tao với mày đã thân rồi làm chị em dâu với nhau cho thêm thân". Mày luôn bảo tao phải cảm ơn mày vì đã kiếm cho tao 1 người yêu tuyệt vời.

Gần 1 năm sau thì tao với anh ý cưới còn mày bảo nhường 2 đứa tao cưới trước. 5 tháng sau mày cũng về nhà tao làm dâu. Mẹ chồng hay trêu nhà có 2 nàng dâu thêm vui cửa vui nhà. Mang tiếng mày là chị mà chẳng bao giờ nhường tao. 2 đứa toàn xưng "mày" "tao" đến nỗi bố mẹ chồng nhắc bao lần là phải gọi chị em nhưng không sửa được.

Rồi tao có bầu mày thì chưa có. Mày cứ hay trêu tao là mày tịt rồi mãi mà chưa có em bé. Bụng tao to dần lên thấy lại càng buồn. Vậy mà mày cũng sắm cho con tao cũng là cháu mày bao nhiêu đồ đẹp ấy nhỉ? Ngày tao sinh con tao thấy mày khóc, nghe mẹ kể lại mà tao cười đau ruột. Mẹ bảo "con vào phòng mổ L nó cứ khóc tu tu ngoài cửa". Tao biết mày thương tao và lo cho mẹ con tao mà. Mày là chị dâu tuyệt vời nhất ấy.

buc thu co gai gui chi dau chong

Hai cô gái làm bạn thân của nhau được 10 năm. Ảnh minh họa

Mày và anh chồng tao thương bé con nhà tao lắm. Còn bắt nó gọi là bố mẹ cơ. Mày bảo con tao cũng là con mày. Mẹ cứ hay trêu sao 2 đứa lại làm bạn thân của nhau được nhỉ? Tính cách 2 đứa khác nhau nhiều quá. Tao thì trầm tính còn mày thì quá sôi nổi. Hì! Duyên số bạn bè biết sao mà lần nhỉ mày?

Mày nhớ không? Ngày mày chạy sang phòng tao khoe là mày thử thai lên 2 vạch không? Tao thấy mày cứ ôm tao khóc nhè. Tao biết là mày hạnh phúc và tao cũng mừng thay cho mày. Tao biết mày luôn tủi thân vì mày chậm con nhưng cuối cùng ông trời cũng không phụ mày.

Giờ con tao 4 tuổi con mày cũng 2 tuổi rồi. 2 đứa vẫn tí tởn như trước. Con thì bà nội trông 2 đứa, đi làm về lại lo cơm nước cho cả nhà. Nhiều lần mẹ bảo hay vợ chồng tao hoặc vợ chồng mày ra ở riêng cho thoải mái. Tao với mày đều xì xòa bảo bao giờ có đủ tiền thì mua nhà giờ thì cứ ăn vạ bố mẹ đã. Thật ra trong lòng tao và mày muốn sống chung với nhau. Mày sợ tao với bé con ở 1 mình buồn mà. Chồng tao đi làm xa thỉnh thoảng mới về có mày làm bạn tao cũng đỡ buồn.

Chị dâu ơi! Có lẽ chưa bao giờ tao gọi mày là chị nhỉ? Vì tao không quen với lại tao gọi mày là chị cứ thấy sao sao ấy. Tao cảm ơn mày nhiều nhiều lắm. Nhờ có mày tao tìm được tình yêu của cuộc đời tao. Nhờ có mày ở bên cứu rỗi cuộc đời tao như mày bảo. Cảm ơn mày đã làm 1 người chị luôn chăm sóc đứa em như tao. Cảm ơn mày nhiều lắm.

Tao và mày sẽ mãi hạnh phúc nhé! Con bạn thân đểu của ao. Sinh nhật vui vẻ nhé.

bức thư gây bão mạng

Hai chị em dâu chung sống vô cùng thân thiết, gắn bó. Ảnh minh họa

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện trên đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng với 20.000 lượt thích, gần 500 lượt chia sẻ và 2.300 bình luận.

Hầu hết mọi ý kiến để lại đều thể hiện sự ngưỡng mộ về một tình bạn quá đẹp cuả hai cô gái. Bởi vì trong thực tế, những cặp bạn bè dù thân thiết đến đâu nhưng sau khi ra trường thì đều mỗi người một nơi, rồi những bộn bề cuộc sống sẽ cuốn họ đi, ít nhớ về nhau nhiều hơn.

Hai cô gái trong câu chuyện có một cái duyên là được về làm dâu trong một gia đình, thế nhưng điều mà mọi người cảm nhận được đó là tình cảm, sự quan tâm, lo lắng của hai người dành cho nhau ngày càng nhiều hơn.

“Thật là ngưỡng mộ tình cảm của hai bạn quá đi. Mà đúng là hai người có duyên thật đấy, được làm dâu trong một nhà vậy. Cách xưng hô chẳng quan trọng đâu, có khi cứ mày-tao thì lại thoải mái, tình cảm hơn ấy”, bạn L.V viết.

Trong khi đó, các bạn gái thi nhau tag tên những cô bạn của mình bên dưới câu chuyện, có người còn hài hước: “Chắc không có gia đình nào có 6 người con trai đâu nhỉ, nên chúng mình cứ việc quan tâm đến nhau theo kiểu khác” và kèm theo đó là nhắc tên 6 cô bạn của mình.

[365 Ngày Hạnh Phúc] Đã rất lâu rồi anh không còn ôm chặt em. Nguồn: VOV Giao thông

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN