Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:40
RSS

Bóng đá Việt Nam và những trận tự thua “cười ra nước mắt”

Thứ bảy, 10/12/2016, 10:12 (GMT+7)

Có một điều dễ dàng nhận ra trong nhiều năm trở lạị đây, các cấp độ của đội tuyển Việt Nam thường xuyên tái diễn những trận tự thua, khiến người hâm mộ chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.

Dưới đây là những trận thua “cười ra nước mắt” của các cấp độ đội tuyển Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua.

U19 Việt Nam

Năm 2013, U19 của đội tuyển Việt Nam đã mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc hết sức đặc biệt, với một lối chơi đẹp mắt dựa trên nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt của những cầu thủ trẻ HAGL Arsenal JMG.

Thế nhưng, lứa Công Phượng chưa một lần lên ngôi ở một giải đấu chính thức ở các giải trẻ trong hai năm 2013 và 2014 mặc dù họ có rât nhiều cơ hội để thực hiện điều đó. Một trong những nguyên nhân quan trọng của sự thất bại đó đến từ những sai lầm ngớ ngẩn nơi hàng thủ, khiến cho công sức của đội bóng bị đổ sông, đổ biển.

Tiêu biểu cho sự ngớ ngẩn của hàng thủ U19 Việt Nam là trận thua tiếc nuối của trong trận chung kết giải U22 ĐNÁ, trước đối thủ U19 Myanmar, được tổ chức tại Brunei.

Phút thứ 18 của trận đấu, khi hai đội đang ở thế giằng co, trong một pha bất cẩn, thủ môn Văn Trường đã bắt không dính bóng, biếu không cho tiền đạo đối phương (Myn Ko Tun) một bàn thắng, giúp U19 Myanmar vươn lên dẫn trước, đồng thời có được lợi thế về mặt tâm lý.

Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 82, khi tỷ số đang là 3-3, Lê Văn Trường lại một lần nữa mắc sai lầm nghiêm trọng khi lên quá cao, tạo điều kiện cho Aung Thu ghi bàn từ cú sút xa uy lực, ấn định tỷ số chung cuộc 4-3 nghiêng về U19 Myanmar, qua đó dâng cúp cho đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam ảnh 1

U19 được chú ý với những Công Phượng, Xuân Trường chưa một lần vô địch

U23 Việt Nam

SEA Games 25 năm 2009 tổ chức tại Lào chứng kiến thất bại đau đớn của U23 Việt Nam với sai lầm hết sức đáng trách của hàng thủ, trong trận chung kết giàu cảm xúc với đối thủ U23 Malaysia.

Sau khi tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không chuyển hóa được bàn thắng, đội bóng của Calisto đã phải trả giá quá đắt. Phút thứ 86 trong một pha phá bóng bất cẩn, hậu vệ Hoàng Quảng đã vô tình đưa bóng về lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Xuân Trường, góp công không nhỏ đưa U23 Malaysia đến ngôi vương.

Đây chính là thất bại đau đớn nhất của U23 Việt Nam, khi chiếc huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Việt Nam đã ở rất gần.

Mới đây nhất, SEA Games 28 tổ chức tại Singapore, U23 Việt Nam cũng đã bị loại cay đắng tại bán kết bởi đối thủ dưới cơ U23 Myanmar trong một trận đấu mà đội bóng áo đỏ đã mắc quá nhiều sai lầm.

Trong một thế trận áp đảo hoàn toàn trước U23 Myanmar, U23 Việt Nam bất ngờ phải nhận bàn thua từ chấm phạt đền, sau pha để bóng chạm tay hết sức đáng trách của tiền vệ Hồ Ngọc Thắng.

Những phút cuối trận khi tỷ số đang là 1-1 và U23 Việt Nam liên tục dồn ép đối thủ, bất ngờ Thanh Hiền trong một pha phá bóng bất cẩn, đã vô tình đốt lưới nhà, trước sự bất lực của thủ thành Phí Minh Long, qua đó chấm dứt giấc mơ vào chơi trận chung kết trong mơ của thầy trò HLV Miura.

Đội tuyển Việt Nam ảnh 2

Thất bại đáng tiếc của U23 tại trận chung kết SEA Games

Đội tuyển quốc gia

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, các chàng trai áo đỏ cũng mắc những sai lầm sơ đẳng, qua đó bỏ qua hàng loạt cơ hội lên ngôi vô địch tại giải đấu hàng đầu của bóng đá ĐNÁ AFF Cup.

Trong số những thất bại đau đớn nhất của đội bóng áo đỏ ở sân chơi này, phải kể đến trận chung kết Tiger Cup giàu cảm xúc năm 2008 với Singapore, tại Mỹ Đình cách đây 18 năm.

Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Alfred Riedl, với những cá nhân xuất chúng như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Sỹ Hùng,… đã chơi tuyệt hay khi lấn lướt hoàn toàn đối thủ, thế nhưng trong khi hàng công còn chưa kịp nổ súng thì hàng thủ đã mắc sai lầm không thể chấp nhận.

Cụ thể ở phút 65, trong một pha tấn công của Singapore, thủ thành Thế Anh đã bắt hụt bóng tạo điều kiện cho hậu vệ Sasi Kumar băng lên ghi bàn, qua đó đưa đội bóng đảo quốc sư tử lên ngôi vô địch.

Cách đây không lâu, tại bán kết lượt về AFF Cup 2014, đoàn quân áo đỏ tiếp tục phải nhận một thất bại cay đắng trước đội bóng khó chịu Malaysia với những lỗi ngớ ngẩn của hàng thủ.

Chơi trên sân nhà và chỉ cần một trận hòa là giành vé vào bán kết (sau khi thắng 2-1 ở lượt đi), thế nhưng đội bóng áo đỏ đã thi đấu hết sức tệ hại, và nhường quyền đi tiếp cho đối thủ. Những phút đầu trận, Quế Ngọc Hải phạm lỗi thô bạo trong vòng cấm địa tạo điều kiện cho đội bạn ghi bàn mở tỷ số.

Đội tuyển Việt Nam ảnh 3

Thất bại nhục nhã nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, thậm chí nhiều người còn nghi đội tuyển Việt Nam bán độ

Tiếp đó Văn Biển che bóng không kín tạo điều kiện cho đối phương ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Chưa dừng lại ở đó, Đinh Tiến Thành tiếp tục sát muối vào trái tim người hâm mộ với bàn thắng phản lưới nhà hết sức phản cảm, khi đội nhà vừa mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, của Công Vinh.

Nguyên Mạnh khép lại trận đấu tồi tệ của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia, với một bàn thua lãng xẹt khi chọn sai vị trí. Trận thua khó hiểu này đã chấm dứt giấc mơ vào chơi trận chung kết với người Thái của thầy trò Miura, và cũng là một trận cầu đáng quên nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Mới đây nhất ở AFF Suzuki Cup 2016, trong trận bán kết lượt về, đội tuyển Việt Nam đang có một thế trận cực tốt khi áp đảo hoàn toàn Indonesia, nhưng ám ảnh về sai lầm nơi hàng thủ lại một lần nữa tái diễn.

Trong một tình huống tấn công của đối phương, Nguyên Mạnh bắt bóng không dính, khiến Đình Đồng giật mình và phá bóng vào lưới nhà trong sự ngán ngẩm của hàng vạn khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình. 

Chưa hết, trong khi Công Vinh và các đồng đội đang mải miết tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, Nguyên Mạnh một lần nữa khiến người hâm mộ thất vọng khi lãnh thẻ đỏ với pha trả đũa đối phương.

Đội tuyển Việt Nam ảnh 4

Biết bao giờ, đội tuyển Việt Nam mới khiến người hâm mộ thôi tiếc nuối

Cùng một trận đấu, vừa mất thủ môn lại bị phản lưới nhà, đội tuyển Việt Nam dù chơi hết sức quật cường đã không thể lật ngược thế cờ và chấp nhận nhìn đội bóng xứ Vạn đảo vào chơi trận chung kết.

Có thể nói, hiếm có đội bóng nào trong khu vực lại sở hữu nhiều trận thua “cười ra nước mắt” như các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Và câu hỏi đến khi nào tình trạng tự thua của bóng đá Việt Nam mới chấm dứt, xin được dành cho VFF, V.League và những người quản lý bóng đá nước này.

Nguyễn Hưng
Theo Đời Sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Thể Công Viettel vừa quyết định chia tay HLV Thạch Bảo Khanh và bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Thomas Dooley vào “ghế nóng”. Vậy nhà cầm quân người Mỹ gốc Đức này có gì đặc biệt?