Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:37
RSS

'Bỏ rơi' Công Phượng, Sint-Truidense thua đậm ở vòng 11 giải VĐQG Bỉ

Thứ hai, 21/10/2019, 09:54 (GMT+7)

Ngày 20/10, CLB Sint-Truidense có trận thua đậm trước Anderlecht ở vòng 11 giải VĐQG Bỉ trong ngày Công Phượng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Làm khách trước Anderlecht, đội bóng được coi là đại gia của bóng đá nước Bỉ ở vòng 11 giải VĐQG Bỉ, CLB Sint-Truidense chủ trương chơi phòng ngự nhằm kiếm một điểm trước đội nhà được đánh giá cao hơn khá nhiều.

Tuy nhiên, thực lực quá yếu, hàng thủ của Sint-Truidense không thể ngăn cản tiền đạo đối phương ghi bàn. Chỉ trong 10 phút đầu, đội chủ nhà đã hai lần làm mảnh lưới của Sint-Truidense rung lên một cách khá dễ dàng với những pha dứt điểm hết sức chính xác.

Dù thi đấu đầy cố gắng sau đó song đội khách Sint-Truidense tiếp tục để thủng lưới thêm hai lần nữa và chỉ có được một pha làm bàn danh dự và rời sân với trận thua đậm 1-4. Ở trận đấu này tiền đạo Công Phượng tiếp tục không có tên trong danh sách đăng ký của đội bóng HLV Marc Brys, đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp cựu tiền đạo của HAGL bị đội bóng của Bỉ "bỏ rơi".

Sint-Truidense thua đậm ở vòng 11 giải VĐQG Bỉ
Công Phượng vắng mặt trong ngày Sint-Truidense thua đậm ở vòng 11 giải VĐQG Bỉ 

Sau 11 vòng đấu, Sint-Truidense đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng. Họ có 3 trận thắng, 2 hòa và 5 thất bại và vẫn lao đao với cuộc chiến trụ hạng. "Chúng tôi nhập cuộc trận đấu với đầy sự lo âu. Hai bàn thua phải nhận cũng đến quá chóng vánh và dễ dàng", HLV Marc Brys của Sint-Truidense phát biểu sau trận gặp Anderlecht.

"Có một sự khác biệt rất lớn trong cuộc đối đầu giữa một cầu thủ đẳng cấp quốc tế là Chadli và đối thủ còn rất trẻ trung, đồng thời phải chơi trong vai trò hậu vệ là Wolke Janssens. Chúng tôi chơi tốt trong hiệp 2 khi khiến Anderlecht nhiều lần phải lùi sâu về sân nhà để phòng ngự. Tuy nhiên, bàn thua thứ ba phải nhận đã đánh sập ý chí của các cầu thủ", HLV Marc Brys tiết lộ.

Với "thảm cảnh" hiện tại, rất nhiều CĐV Việt Nam mong muốn Công Phượng sớm hồi hương để cứu vãn sự nghiệp. Ở tuổi 24, Công Phượng đang ở giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp và rất cần được ra sân để thi đấu. Nếu tiếp tục phải tập chay ở Bỉ, một suất đá chính ở đội tuyển quốc gia cũng có nguy cơ tuột khỏi tay tiền đạo người Nghệ An.

Ở Sint-Truidense hiện có rất nhiều tiền đạo tài năng do đó để Công Phượng cạnh tranh một suất đá chính tại CLB này là điều vô cùng khó khăn. Đến tài năng như Lee Seung-woo, cầu thủ được mệnh danh là "Messi Hàn Quốc", cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng  Barcelona và từng tung hoành ở World Cup 2018 còn bị lãng quên thì tương lai của Công Phượng còn mờ mịt hơn.

Rất nhiều chuyên gia, NHM đang lo lắng và mong Công Phượng sớm quay về. Chứng kiến tài năng bóng đá bậc nhất của cả nước đang bị đối xử phũ ở trời Âu ai cũng xót xa và nuối tiếc.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN