Thứ năm, 25/04/2024 | 03:03
RSS

Bố mẹ chồng lên chăm cháu: Không vui khi con theo mẹ, con dâu ăn ngủ bị soi mói

Thứ bảy, 27/01/2018, 11:30 (GMT+7)

Sống chung với bố mẹ chồng thấy nhiều mệt mỏi, nàng dâu đã lên mạng xã hội nhờ chị em tư vấn cao kiến cho mình.

Bố mẹ chồng lên chăm cháu: Không vui khi con theo mẹ

Có lẽ, cô gái nào đi lấy chồng cũng không mong muốn được ở chung với bố mẹ chồng, bởi dù sao đi nữa cũng không thể thoải mái như ở riêng được. Đặc biệt, khi có con cái, thì những mâu thuẫn mới bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều.

Nàng dâu có tài khoản Facebook trong câu chuyện dưới đây không phải sống cùng bố mẹ chồng vì đã mua nhà riêng ở Hà Nội Thế nhưng, khi sinh xong em bé, cả bố mẹ chồng đã lên để chăm cháu và dự định ở đến khi bé được 2 tuổi đi lớp.

Và trong quá trình chung sống đã xuất hiện nhiều vấn đề “không hợp”, nàng dâu cảm thấy mệt mỏi nên đã lên mạng xã hội nhờ chị em tư vấn giải pháp cho mình.

Toàn bộ lời chia sẻ của nàng dâu như sau:

“Bố chồng em là bộ đội về hưu, khó tính, hay để ý soi mói, từ việc mình sinh hoạt, chi tiêu, lời nói, cách nói, mua sắm, chăm con, cho con ăn, ngủ, đi chơi…

Mẹ chồng em giống hệt bố chồng về khoản để ý, soi mói mọi thứ, muốn toàn quyền chăm bé theo cách của các cụ ngày xưa, hay nghĩ sâu xa, em nói dù vô tình, vô tư không ý tứ gì bà cũng nghĩ là em có ý. Và bà rất ích kỉ, muốn bé nhà em chỉ theo bà chứ không theo mẹ.

Lúc đầu em mới đi làm, bé nhà em còn nhỏ chưa biết gì ở nhà với bà, lúc em về bế nó không theo, bà sướng lắm, cứ cười bảo nó chẳng cần mẹ nó, nó chỉ cần bà. Cứ đay nghiến câu đó suốt ngày. Đến khi bé nhà em bây giờ nó biết hơn rồi, nó theo em thì bà rất khó chịu. Mỗi lần bà bế cháu, em lại gần mà bé nhào theo em là bà lại tỏ ra khó chịu hoặc bà sẽ nói “ui giời nó thấy cái túi nó nhào vào cái túi đấy hoặc “nó thấy cái áo màu mè nó thích đấy chứ không phải theo mẹ”.

Ông bà ra đây ở, là nhà của bọn em, nhưng ông bà lại mặc định như nhà ông bà, muốn quản lí bọn em từ mọi thứ, sinh hoạt, chi tiêu, quyết định về cuộc sống và con cái. Em muốn mua gì mà ship về nhà là soi mói rồi 2 ông bà nói với nhau, rồi quay ra thái độ ra mặt, trong khi tiền của bọn em.

Bố mẹ chồng lên chăm cháu: Không vui khi con theo mẹ2

Chồng em từ bé quen với việc bị quản thúc như vậy nên anh ấy lâu nay vẫn thấy chịu đựng được, nhưng em đã phân tích và anh ấy đã hiểu ra, việc mình có cuộc sống, nhà, gia đình riêng nó có nghĩa như thế nào.

Ông bà ra ở giúp chăm cháu và nấu cơm vì bọn em đi làm 6h30 về. Ông bà ở nhà rỗi nên thường nấu cơm giúp. Bọn em cũng mặc định như vậy nên về nhà em chỉ chăm chú vào cho bé ăn, và chuẩn bị cháo cho bé.

Em thấy nhà em hiện tại như nhà ông bà và em chỉ như đến oở trọ, không nắm được gì trong nhà. Em muốn thay đổi để mọi thứ về đúng trật tự của nó, thì nên bắt đầu từ đâu ạ?”.

Câu chuyện của N.T có lẽ cũng là vấn đề chung của nhiều nàng dâu thời hiện đại nên đã nhận được sự quan tâm đặc biệt. Hầu hết mọi người đều cho rằng, sống với bố mẹ chồng cũng được giúp đỡ nhiều, thế nhưng sẽ không được thoải mái, thậm chí còn bị soi mói, kiểm soát.

Nick name B.S viết: “Tâm lý phụ nữ là vậy nhưng theo mình thì nên nhịn vẫn hơn. Chồng bạn yêu thương bạn vậy là tốt rồi. Bạn nhịn được thì chồng bạn sẽ rất tôn trọng và dần tìm ra hướng giải quyết tốt hơn”.

“Cho bé đi lớp nếu trên 15 tháng bạn à. Nhà của mình, chi tiêu sinh hoạt sao là ý mình. Không cãi lại bà, cứ làm theo mình muốn nếu nó đúng. Chẳng làm sao cả”, bạn M.T đưa ra lời khuyên.

Và hầu hết mọi lời khuyên đều cho rằng, nàng dâu nên cho con đi học sớm và trong quá trình chung sống nên thực hiện phương châm “một điều nhịn là chính điều lành để gia đình yên ấm”.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN