Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:18
RSS

Bình Thuận: Không mượn được xe máy, nghịch tử đâm mẹ tử vong

Thứ ba, 05/06/2018, 11:04 (GMT+7)

Nam thanh niên sinh năm 1998 ở Bình Thuận đã đâm chết mẹ mình trong đám tang ông ngoại chỉ vì mẹ không cho mượn xe máy đi mua thuốc lá.

Ngày 5/6, ông Đỗ Tấn Sĩ - Chủ tịch xã Tân Thắng (Hàm Tân, Bình Thuận) xác nhận trên địa bàn vừa trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng. Nghi can đang bị công an đã tạm giữ là Bùi Lưu Bút Bi (sinh năm 1998, ngụ tại phường Tân An, thị xã La Gi).

Nạn nhân là bà Bùi Thị Trúc Linh (42 tuổi) chính là mẹ ruột của Bùi Lưu Bút Bi. Theo thông tin ban đầu, cha bà Linh mất được tổ chức tại nhà ông Bùi Văn Bé (xã Tân Thắng) nên 2 mẹ con về chịu tang.

Bình Thuận: Đâm mẹ tử vong trong đám tang ông vì lý do nhỏ nhặt
Đối tượng đâm mẹ tại nơi tổ chức đám tang Lưu Bút Bi. Ảnh: NLĐ & Trí thức trẻ

Đến chiều tối cùng ngày, sau khi an táng, gia đình tổ chức tụng kinh và ăn uống, bà Linh ngồi phía trước nhà thì Bi hỏi mẹ mượn chìa khóa xe đi mua thuốc lá. Cho rằng đã khuya không ai bán nên bà không giao chìa khóa xe.

Giận dữ, Bi vào nhà lấy dao ra đâm mẹ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Mặc dù được người nhà đưa đến trạm xá của xã cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện thị xã La Gi nhưng bà Linh tử vong do vết thương gây mất nhiều máu.

Sau khi gây án, Bi đến công thị xã La Gi đầu thú. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra làm rõ vụ việc.


Xem thêm: Lời khai CỰC SỐC của bị cáo Yasumasa Shibuya trong vụ bé Nhật Linh sau 1 năm im lặng

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN