Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:13
RSS

Biết chồng bồ bịch nhưng thể không ly hôn, vợ lên kế hoạch giết chồng tàn nhẫn

Thứ năm, 23/11/2017, 15:32 (GMT+7)

Người vợ cùng với bạn học cấp 3 đã lập âm mưu giết chồng rồi giả mạo là vụ tai nạn xe hơi.

Cảnh sát Chiết Giang, Trung Quốc cáo buộc người vợ giết chồng sau khi thú nhận chuốc thuốc mê nạn nhân rồi dàn dựng vụ tai nạn xe hơi.

Trước đó, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Li Gang (tên nạn nhân đã được thay đổi), trong một chiếc xe hơi bị tai nạn, nằm sâu 5m bên dưới một chiếc cầu trên con đường núi vắng người qua lại ở miền đông Trung Quốc vào ngày 14/10, tờ The Paper đưa tin hôm qua 21/11.

Cảnh sát cho biết họ nhận được thông báo về vụ tai nạn ôtô từ một người lái xe máy. Khi khám nghiệm tử thi của Li Gang, bác sĩ kết luận anh này chết do ngạt thở. Vì vậy, cảnh sát đã kiểm tra lại camera giám sát dọc con đường và tìm thấy hình ảnh của hai nghi can là người vợ Li Mei và bạn thân của cô ta, Chen Hui.

Li Mei kết hôn với Li Gang năm 2000, có với nhau một đứa con. Vài tháng trước, Li Mei buộc tội chồng ngoại tình và yêu cầu ly hôn nhưng Li Gang từ chối. 

vợ giết chồng
Hiện trường vụ tai nạn xe hơi vợ dàn dựng để giết chồng. Ảnh: Sina

Li Mei khai với cảnh sát rằng cô đã tâm sự với Chen Hui, bạn từ thời trung học về vấn đề hôn nhân của mình. Cả hai đã lên kế hoạch cho một vụ tai nạn xe hơi sau đó chia chác khoản bảo hiểm của anh ta.

Trong khi đó, Chen Hui, 41 tuổi, nợ nần nhiều, đã ly hôn và đang làm việc tại một công ty ở Nam Ninh. Li Mei và Chen Hui là bạn học cùng cấp 3. Họ thường xuyên nói chuyện thân mật trên mạng internet. Vào cuối năm 2015, Chen Hui đã vay Li Mei 6.000 nhân dân tệ.

Mới đây, Chen Hui lại ngỏ ý vay tiền Li Mei một lần nữa. Người vợ này nói rằng, nếu muốn tiền hãy giúp cô lập kế hoạch gây tai nạn giết chồng. Họ có thể được nhận bồi thường 1 triệu nhân dân tệ từ công ty bảo hiểm. Cô sẵn sàng chia tiền bồi thường cho Chen Hui.

Vào ngày 10/10, Chen Hui từ Nam Ninh đến Lệ Thủy. Ngày 13/10, Li Mei lấy ra 20 viên thuốc ngủ nghiền thành bột giả thành thuốc chữa đau dạ dày. Sau khi người chồng uống, Li Mei đã nhắn cho Chen Hui.

Đến 9h10 tối, Li Mei và Chen Hui để vài bình gas trong xe. Họ đưa Li Gang đã bị ngủ mê vào xe đi đến đoạn đường định sẵn. Sau đó cả 2 mở van bình gas, cho xe tự chạy rồi đi xe máy phía sau theo dõi. 

Li Mei đã lái xe đến đường núi, dừng lại và mở van bình ga đặt cạnh chồng rồi lái xe lao ra khỏi cầu. Khi chiếc xe rơi, Li Mei chỉ bị thương nhẹ và đã thoát ra được khỏi xe. Còn Chen đi xe máy theo đằng sau cũng kịp tới để hỗ trợ đặt xác Li Gang vào ghế lái.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN