Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:53
RSS

Bị mắng tội la cà, đứa cháu mồ côi siết chết bà nội 80 tuổi rồi thản nhiên đi ngủ

Thứ tư, 19/04/2017, 20:04 (GMT+7)

Theo lời gia đình, tính tình đứa cháu trai giết bà nội đã không được bình thường. Từ ngày bỏ học, thiếu niên này thường xuyên la đàn đúm, chơi game.

Liên quan đến vụ án cháu trai giết bà nội từng gây chấn động dư luận, mới đây ngày 19/4, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Cao Anh Quân (18 tuổi, trú thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) về tội Giết người.

cháu trai giết bà nội 1

Chân dung đứa cháu trai giết bà nội vì bị mắng tội ham chơi. Ảnh VietNamNet

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h30 ngày 22/8/2016, Quân đi chơi về thì bị bà Trần Thị Hiếu (80 tuổi, là bà nội của Quân) la mắng. Bị cáo nói bà im lặng để mình ngủ nhưng bà Hiếu vẫn rầy la cháu.

Bực tức, thiếu niên lao đến bóp cổ bà nội. Bị tấn công bất ngờ, bà Hiếu càng tiếp tục chửi bới nên Quân lấy chiếc áo để ở giường siết chặt cổ bà đến chết.

Thấy nạn nhân đã tắt thở, đứa cháu giết bà nội liền rút chiếc áo ra khỏi cổ, kéo chăn đắp cho bà. Tiếp đến, Quân mang áo ra vứt ở một con kênh trong thôn rồi về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến sáng hôm sau, hàng xóm phát hiện bà Hiếu đã tử vong với nhiều vết vân tay trên cổ nên báo với lực lượng chức năng. Tại Bản kết luận Giám định pháp y tử thi của Trung tâm giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận, nạn nhân chết do bị siết cổ.

Tâm sự về bi kịch xảy đến với gia đình, bà Trịnh Thị Nhung (mẹ Quân, con dâu bà Hiếu) cho biết từ nhỏ, tính tình Quân đã không bình thường. Hết lớp 5, Quân được chuyển tới học ở trường khuyết tật tại xã Quảng Xuân.

cháu trai giết bà nội 2

Thời điểm xảy ra vụ án cháu giết bà, Quân còn chưa đủ 18 tuổi. Ảnh minh họa

Học xong, thiếu niên này không đi học phụ giúp gia đình mà chỉ ở nhà ăn chơi cho đến ngày ra tay sát hại bà nội. Theo lời người dân địa phương, Quân thường xuyên la cà đi chơi game và hay bị bà mắng vì ham chơi.

Đáng nói, vốn mồ côi cha nên từ bé Quân đã do bà nội và mẹ chăm sóc. Đêm xảy ra án mạng, bà Nhung không ngủ ở nhà nên mới dẫn tới vụ việc cháu trai giết bà nội thương tâm nói trên.

Liên quan đến năng lực nhận thức và hành vi của Cao Anh Quân, cơ quan chức năng đã đưa bị cáo đi giám định pháp y tâm thần. Kết quả cho thấy trước, trong và sau thời điểm gây án, Quân chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX tuyên mức án 11 năm tù đối với Cao Anh Quân. Về mặt dân sự, đại diện bị hại trong vụ án cháu trai giết bà nội là ông Cao Thanh Nghị (con trai bà Hiếu) và bà Cao Thị Lý (con gái bà Hiếu) không yêu cầu bồi thường.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus