Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:38
RSS

Bị kéo lê đến chết sau giây phút cố cứu chó cưng từ tay cẩu tặc

Thứ hai, 26/03/2018, 10:52 (GMT+7)

Nhìn thấy chủ nhân của con chó đang bám bên ngoài xe để cố cứu chó cưng, bọn cẩu tặc không những không dừng lại mà còn càng ra sức nhấn ga bỏ chạy kéo lê theo người này.

Sự việc xảy ra vào ngày 16/7/2017 tại Tân Đô, Thành Đô, Trung Quốc và nạn nhân là ông Xie Xingcai, 48 tuổi, chủ của một nhà máy sản xuất thực phẩm.

Theo đó, vào hôm xảy ra sự việc, ông Xie thấy chú chó Xiao Hei của mình bị một chiếc xe tải màu bạc kéo vào trong xe định tẩu thoát. Ngay lập tức, ông Xie liền chạy đến, giữ chặt lấy cửa xe, hòng ngăn bọn cẩu tặc chạy trốn. Nhìn thấy chủ nhân của con chó đang bám bên ngoài xe, bọn cẩu tặc không những không dừng lại mà còn càng ra sức nhấn ga bỏ chạy.

Cuối cùng, sau hơn 60m kéo lê, một tên trong nhóm đã đẩy được ông Xie xuống đường. Tiếp đó, bọn chúng liền nhấn ga bỏ chạy, mặc kệ nạn nhân đang nằm bất tỉnh trên đường.

Ông Xie sau đó đã được vợ đưa tới bệnh viện cấp cứu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán ông Xie bị tổn thương não nghiêm trọng và cần được phẫu thuật ngay. Mặc dù đã tiến hành phẫu thuật nhưng ông Xie vẫn trong tình trạng vô cùng suy yếu, các cơ quan đều bị tổn thương. Sau 18 ngày điều trị tại bệnh viện, ông Xie đã qua đời do nhiễm trùng phổi.

Bị kéo lê đến chết sau giây phút cố cứu chó cưng từ tay cẩu tặc
Ông Xie đuổi theo xe cẩu tặc. Ảnh: Saostar

Được biết, vào ngày xảy ra vụ việc, con trai 25 tuổi của ông Xie đã trình báo cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát đã tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.

Ngày 23/7, cảnh sát đã bắt giữ một băng trộm gồm 6 người đàn ông liên quan đến việc buôn bán thịt chó bất hợp pháp tại một ngôi làng nhỏ ở quận Xindu, Thành Đô. Trong số những nghi phạm này có Xu Feng và Zhang Bo là hai người đã ra tay ăn trộm chó của ông Xie.

Hôm 28/2/2018 vừa qua, vụ án của ông Xie chính thức được đem ra xét xử tại Tòa án Nhân Dân Thành Đô. Tại tòa, hai bị cáo Xu Feng và Zhang Bo đã nhận tội trộm cắp và giết người không chủ ý, đồng thời Xu Feng cũng gửi lời xin lỗi gia đình ông Xie.

Xu nói: "Tôi xin nhận tội. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ làm bị thương một ai đó. Tôi sẵn sàng bồi thường bằng tất cả những gì tôi có. Tôi có thể bán nhà để trả nợ. Tôi thật sự xin lỗi."

Tuy nhiên con trai của nạn nhân, Xie Wen cho biết gia đình anh không chấp nhận bất cứ khoản bồi thường nào để giải quyết vấn đề. "Nạn trộm chó đang ngày một gia tăng ở đất nước này và những tên cẩu tặc cần phải bị trừng trị", Xie Wen nói.


Xem thêm: Ai đền bù hàng trăm ô tô, xe máy bị thiêu sau vụ cháy chung cư Carina?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN