Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:08
RSS

Bị chém chỉ vì đi đám cưới nhưng quên bỏ tiền mừng

Thứ hai, 22/05/2017, 20:23 (GMT+7)

Cho rằng người hàng xóm đi ăn cưới con mình nhưng không mừng tiền, Nguyễn Văn Mã đã chửi bới rồi đánh đập. Nhiều người thân của 2 gia đình cũng kéo vào "cuộc chiến" từ nguyên nhân bi hài này.

Ngày 22/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiến hành xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Mã (SN 1964) và Nguyễn Văn Anh (SN 1990, con trai của Mã), cùng ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tội “Cố ý gây thương tích”. Mã đã đâm người phụ nữ có tên là Đỗ Thị Hoàn do chị này đi đám cưới con gái đối tượng mà không bỏ tiền mừng.

Đối tượng đâm người phụ nữ vì quên bỏ phong bì mừng cưới trước tòa

Đối tượng đâm người phụ nữ vì quên bỏ phong bì mừng cưới trước tòa. Ảnh VTC

Theo hồ sợ vụ án vào 10h ngày 8/12/2013, cho rằng chị Đỗ Thị Hoàn đi đám cưới con gái mình không bỏ tiền trong phong bì nên khi đi ngang nhà người phụ nữ này Mão đã dừng lại chửi bới.

Bực tức vì bị xúc phạm, chị Hoàn bưng một ca nước đá hất vào mặt Mã. Nổi khùng, Mã túm tóc chị Hoàn rồi quật ngã xuống đất, sau đó nhặt mảnh gạch vỡ đập vào đầu chị Hoàn.

Nguyễn Công Danh (anh rể bên chồng của chị Hoàn) thấy em bị hành hung chạy lại đấm 2 cái vào mặt Mã. Lúc này, Mã rút dao ra hăm dọa anh Danh và chị Hoàn.

Cùng lúc, con trai Mã cầm dao chạy bộ đến hiện trường. Hoàn gọi điện thoại báo cho chồng biết bị Mã đánh. Chồng chị Hoàn liền chạy xe máy từ chỗ làm về, thấy Mã đang cầm dao chỉ vào nhà mình chửi bới nên đã tăng ga, đâm xe vào người Mã làm người và xe cùng bị ngã. Lúc này cha con Mã cùng xông đến đánh nhưng chồng chị Hoàn bỏ chạy thoát.

Trước đó, TAND tỉnh Bà Rịa Vũng - Tàu xử sơ thẩm, tuyên án bị cáo Mã  4 năm 6 tháng tù; bị cáo Anh 3 năm tù. Tuy nhiên, sau án sơ thẩm, bị cáo Mã đã kháng cáo kêu oan.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, toàn án Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ cố ý gây thương tích của cha con Mã để điều tra xét xử lại theo thủ tục chung. Lý do không xác định được con dao gây án trong vụ đâm người phụ nữ cũng như làm rõ thêm một số nội dung liên quan khác.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus