Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:19
RSS

'Bí ẩn' lời nguyền kinh dị, ám ảnh cả thế giới

Thứ bảy, 29/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Lời nguyền kinh dị là sự ám ảnh kinh hoàng nhất khi người ta nhắc đến Hoàng hậu Thái Lan Sirikit. Đây là bà hoàng được người dân vô cùng yêu quý nhưng đã bị đột quỵ vào tháng 7/2012.

Cũng từ việc này mà dư luận đã bàn tán về một lời nguyền kinh khủng mà hoàng gia Thái Lan phải gánh chịu liên quan đến một vụ trộm trang sức có một không hai trong lịch sử đất nước này.

lời nguyền kinh dị

'Bí ẩn' lời nguyền kinh dị, ám ảnh cả thế giới

Quay trở lại năm 1989, khi sự việc xảy ra tại cung điện của hoàng gia Ả rập Saudi, chứ không phải tại hoàng gia Thái. Tương truyền, gia đình hoàng gia Ả rập Saudi có thuê một người Thái Lan gác cổng. Vào một ngày đẹp trời, người gác cổng này đã đột nhập vào phòng ngủ của Hoàng tử Faisal lấy trộm rất nhiều đồ trang sức quý báu.

Tổng giá trị tài sản bị đánh cắp được ước tính lên tới 20 triệu USD. Trong số trang sức bị mất cắp, một số người thạo tin cho rằng có một viên đá quý nặng tới 50 carat thường được gọi với tên "kim cương xanh". Để tẩu tán số tài sản khổng lồ này, gã gác cổng người Thái Lan đã giấu chúng vào một chiếc túi của máy hút bụi rồi tuồn về Thái.

Thông tin về tên trộm nhanh chóng được phía Ả rập Saudi thông báo cho cảnh sát Thái Lan. Rất nhanh, tên trộm đã bị bắt lại nhưng hắn cũng đã kịp bán một phần tài sản ăn trộm được. Những trang sức chưa bị bán, cảnh sát Thái Lan đã hoàn trả lại cho hoàng gia Ả rập Saudi. Tuy nhiên, viên kim cương xanh thì biệt tăm biệt tích. Có thể, tên trộm đã bán viên đá quý giá đó cho một gia đình quý tộc ở đất Thái.

lời nguyền kinh hoàng nhất, ám ảnh cả thế giới

Lời nguyền kinh hoàng nhất thế giới từ viên đá quý

Lời nguyền kinh dị bắt đầu được đồn thổi khi năm 1990, ba nhà ngoại giao của Ả rập Saudi được cử tới Thái Lan điều tra về viên kim cương xanh đều bị giết một cách bí ẩn.

Không một thông tin chính thống nào được phía Thái Lan đưa ra chứng minh cho việc cái chết của 3 nhà ngoại giao này liên quan đến viên kim cương xanh nhưng dư luận cho rằng, viên kim cương này đã mang một lời nguyền kinh khủng, có thể cướp đi mạng sống của những ai sở hữu nó.

Gần đây, lời nguyền kinh dị liên quan đến viên kim cương xanh lại được nhắc đến khi Hoàng hậu Thái Lan Sirikit bị đột quỵ. Theo lời đồn, bà chính là một trong những nạn nhân của lời nguyền vì đã đeo viên kim cương thần bí bị đánh cắp từ gia đình hoàng gia Ả rập Saudi. Tương truyền, lời nguyền chết chóc chỉ thực sự mất đi khi viên kim cương xanh được trả lại đúng với chủ nhân thực sự của nó.

Thanh Yến (T/h)
Theo Đời Sống Plus