Thứ năm, 28/03/2024 | 23:17
RSS

Bella được điều trị tại bệnh viện tâm thần, thay đổi khá nhiều

Thứ ba, 10/07/2018, 11:27 (GMT+7)

Sau khi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Đoàn Thúy Hà tức Bella đã thay đổi khá nhiều, bình tĩnh hơn và hợp tác khi bác sĩ thăm khám.

Bella điều trị tại bệnh viện tâm thần, thay đổi khá nhiều
Bella được điều trị tại bệnh viện tâm thần, thay đổi khá nhiều. Ảnh Thời đại.

Theo thông tin mới nhất, Đoàn Thúy Hà (biệt danh "hot girl" Bella, 32 tuổi, quê gốc ở xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) nhập Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Thường Tín, Hà Nội) để điều trị.

Theo quan sát, Bella khác hẳn so với thời điểm tại Trung tâm bảo trợ XH 1 (thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội). Khi đó, mỗi khi tiếp xúc người lạ Bella liên tục mắng chửi hoặc không hợp tác kể cả khi nhân viên y tế muốn kiểm tra sức khỏe cho đứa con trai của cô, Thời đại đưa tin. 

Hiện Bella với vẻ mặt tỉnh táo, nhẹ nhàng và kiệm lời hơn. Khi được hỏi về cuộc sống và tâm trạng cũng như sức khỏe hiện tại, Bella nhỏ nhẹ nói: "Hiện em rất mệt, em rất buồn ngủ và không có chuyện gì để nói hết, các anh thông cảm".

Hỏi về đứa con trai hiện đang được chăm sóc ở đâu, Bella nói: "Con tôi đã bị bắt cóc mất rồi". Nói xong, Bella lấy chiếc chăn trùm kín đầu.

Tuy nhiên, khi PGS.TS Tô Thanh Phương – Phó giám đốc, kiêm Trưởng khoa Cấp tính nữ (Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) trực tiếp thăm khám và hỏi han, Bella sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của bác sĩ về tình trạng hiện tại của cơ thể, nhưng vẫn khẳng định mình không hề mắc bệnh và muốn ra khỏi bệnh viện.

PGS. TS Tô Thanh Phương cho biết, so với những ngày mới vào viện Bella đã có nhiều chuyển biến tích cực về mặt bệnh lý. "Hôm mới vào viện, Bella phản ứng rất dữ dội, khăng khăng khẳng định mình không mắc bệnh và muốn được về nhà. Sau khi được bác sĩ động viên, Bella đã "nghe lời" và đồng ý về khoa điều trị".

Theo Tri thức trực tuyến, "hot girl" Bella bắt đầu thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, với biệt danh "hot girl quỵt tiền". Sau khi sinh con năm 2017, bà Hà làm mẹ đơn thân và thường xuyên mang con trai di chuyển nhiều nơi.

Người mẹ bị tố có nhiều hành vi ngược đãi, bạo hành như hút thuốc lá rồi thả khói phì phèo vào mặt con, để nhiều đồ đạc đè lên người cháu, livestream rao bán con, đặt sát mặt con vào ngọn nến đang cháy, chửi bới, xúc phạm con...

Tối 29/6, bà Hà mang theo con đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), trình báo rằng một số người ở phố đi bộ hồ Gươm có ý định bắt cóc cháu bé. Sau khi xác minh không có chuyện cháu bé bị dọa bắt cóc, Công an quận Hoàn Kiếm đã bàn giao cả 2 mẹ con tới Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Những ngày được chăm sóc ở Trung tâm bảo trợ xã hội 1, hai mẹ con ăn uống bình thường và được chăm sóc nhân viên trung. Đầu tháng 7, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận 2 mẹ con Bella, đưa người mẹ đi giám định tâm thần tại BV tâm thần Hải Dương.

Sau khi đưa từ Trung tâm bảo trợ xã hội 1 trên Hà Nội về tại Bệnh viện Tâm thần Hải Dương, do người thân của Bella không thể thường xuyên có mặt tại viện để chăm sóc và nuôi dưỡng hàng ngày, nên các bác sĩ đã tư vấn chuyển lên Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, ở đó có điều kiện chăm sóc tốt hơn.

Được biết, khi lên Hà Nội điều trị, con trai Bella được một người em họ nhận chăm sóc và nuôi dưỡng. Hiện cháu bé đang ở Hải Dương.


Xem thêm: 
Hotgirl Bella đăng đàn xin bán con vì không nuôi nổi

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN