Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:24
RSS

Bé trai đáng thương chết vì đói sau 14 ngày đau thương ôm chặt xác mẹ

Thứ sáu, 09/06/2017, 10:36 (GMT+7)

Mẹ đột tử vì lên cơn động kinh, con trai 4 tuổi bị tử kỷ và khiếm thính vẫn ôm chặt xác mẹ. Sau 2 tuần, cậu bé cũng chết vì đói và khát.

Vụ việc đau lòng cậu bé ôm xác mẹ rồi chết xảy ra một căn hộ ở Hackney, London, Anh vào tháng 10 năm ngoái. Khi mẹ đột ngột qua đời vì lên cơn động kinh, cậu bé Chadrack Mbala Mulo (4 tuổi), do bị tự kỷ và khiếm thính nên đã không thể gọi điện để cầu xin sự giúp đỡ từ phía cảnh sát hay những người xung quanh.

Suốt 2 tuần sau đó, Chadrack chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy thi thể người mẹ đã qua đời. Kết cục, cậu bé đáng thương cũng không thể sống sót vì quá đói khát.

sự việc đau lòng

Sự việc đau lòng đã xảy ra với Chadrack và mẹ cậu. Ảnh: Facebook

Theo lời kể của hàng xóm, mặc dù cửa sổ nhà Chadrack có mở thế nhưng mùi hôi thối bốc lên từ trong nhà lại khiến họ nghĩ rằng đó là mùi thức ăn mà mẹ Chadrack vẫn thường nấu.

"Nó đã ám ảnh tôi suốt thời gian dài. Lẽ ra tôi đã có thể giúp, nhưng tôi không hề biết gì cả. Chadrack cần được cho ăn, cho uống. Thằng bé đã ra đi vì quá đói", một người chia sẻ.

Một người hàng xóm khác cũng cho hay "Tôi vẫn luôn chất vấn bản thân mình rằng 'Mình có nghe thấy thằng bé cầu cứu không nhỉ? Vậy nhưng, thằng bé có nói được đâu. Nó chỉ có thể trốn sau lưng rồi nấp vào quần áo mẹ. Thằng bé thậm chí còn chẳng thể nói hay gọi điện ra ngoài".

Bà Coroner Mary Hassel, nhân viên điều tra xung quanh cái chết bất thường của  hai mẹ con cho hay: "Chadrack có vấn đề về nhận thức. Mẹ cậu bé đột tử vào khoảng ngày 1 hoặc 2 tháng 10 năm ngoái nhưng Chadrack không biết cách cầu cứu hay tự chăm sóc cho bản thân. Khả năng cậu bé đã ở bên cạnh xác mẹ suốt 2 tuần.

cậu bé ôm xác mẹ rồi chết

Chung cư nơi xảy ra vụ cậu bé ôm xác mẹ rồi chết. Ảnh: DailyMail

Được phát hiện 2 ngày sau khi tử vong, cậu bé vẫn ôm chặt thi thể mẹ, trong khi thi thể mẹ đã bắt đầu phân hủy nghiêm trọng".

Sự việc này được phát hiện khi trường Morningside Primary không thấy cậu bé đi học và đã cử người đến nhà tìm hiểu nguyên nhân. Khi đến nơi, họ phát hiện ra vụ việc kinh hoàng.

"Cái chết của Chadrack đã khiến tất cả mọi ngườ đau buồn. Chúng tôi sẽ mãi nhớ về cậu bé", hiệu trưởng nhà trường nói.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN