Thứ năm, 25/04/2024 | 02:36
RSS

Bé sơ sinh tử vong ở chung cư Linh Đàm: Phát hiện nhiều vết máu trong căn hộ tầng 31

Thứ sáu, 19/10/2018, 11:00 (GMT+7)

Một người hàng xóm cạnh căn hộ có cô gái nghi là mẹ cháu bé sơ sinh rơi tử vong cho biết, trước đó có thấy cô gái mang bầu sống tại đây nhưng ít khi ra ngoài và không tiếp xúc với ai.

Bé sơ sinh nghi bị mẹ ném ở chung cư Linh Đàm, hàng xóm nói gì

Bé sơ sinh nghi bị mẹ ném ở chung cư Linh Đàm, hàng xóm nói gì

Sáng 19/10, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ cháu bé sơ sinh rơi tử vong tại sân toà nhà HH2A (chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai). Bước đầu đã xác định được cô gái là nghi là mẹ cháu bé. Cô gái trẻ này đã được đưa vào bệnh viện chăm sóc.

Sự việc cháu bé sơ sinh rơi từ tầng cao tòa nhà xuống sân xi măng tử vong trong trạng thái biến dạng khiến cư dân ở đây vô cùng sốc. Có rất nhiều thông tin trái chiều liên quan đến cô gái nghi là mẹ của nạn nhân. Nhiều giả thiết cũng được đặt ra sau khi cháu bé rơi và tử vong.

Chia sẻ với PV, một bảo vệ tòa HH2A cho biết, sáng nay trong ca họp giao ban, anh được thông báo về vụ việc xảy ra đêm qua và việc hai cô gái bị đưa đi. Theo anh hai người này đang sống tại tầng 31. Bản thân làm bảo vệ nhiều năm nhưng do cư dân đông đúc nên cũng không để ý đến hai cô gái này.

Là hàng xóm sống cạnh ngôi nhà nơi xảy ra sự việc, bà Nguyễn Thị C. cho biết, ngôi nhà này được bố mẹ của một nam thanh niên đang là sinh viên quê Thanh Hóa thuê cho con ở. Từ lâu nay, phòng này ngoài nam thanh niên này còn có thêm 2 cô gái khác sinh sống, những người này sống rất khép kín, ít tiếp xúc với ai.

Hàng xóm cho biết mấy hôm trước vẫn thấy cô gái mang bụng bầu

Hàng xóm cho biết mấy hôm trước vẫn thấy cô gái mang bụng bầu

"Hôm qua nghe kể lại sự việc, tôi sợ quá cũng không ra khỏi nhà. Đến tối muộn nghe xôn xao bên ngoài hành lang, thì thấy hàng xóm nhắn tin cho tôi công an đưa 3 người trong ngôi nhà bên cạnh đi. Trong số này có một cô gái đang mang bầu, cô này không biết sinh sống ở đây hay không. Khả năng là cô gái ấy mang bầu nên ít ra ngoài, vì nhiều người cũng thắc mắc vì sao đang đi học lại mang bầu, nhưng cũng không nói ra,chắc cô ấy ngại”, bà C. nói.

Theo bà C., trước khi sự việc xảy ra, bà đi tập thể dục vẫn thấy cô gái mang bầu đang ngồi với bạn trai ở sảnh. Người thanh niên này, hôm qua về ngôi nhà gõ cửa nhưng mãi không được nên chạy sang gõ cửa mượn điện thoại của bà C. để gọi cho bạn gái.

"Thanh niên đến hỏi mượn tôi điện thoại để gọi cho người yêu (cô gái đang mang bầu) vì cậu ấy nói quên mạng điện thoại và chìa khóa. Nói chuyện được 13 giây, tôi thấy cậu ấy ra gọi cửa nhưng mãi không thấy bạn nữ kia mở. Tối tôi cho cháu ra ngoài chơi vẫn thấy cậu ấy lang thang ngoài cửa", bà C. chia sẻ.

Tối qua (18/10), bà C. không thấy cô gái này còn bụng bầu nữa, nhà sát vách nhưng bà C. cũng không nghe thấy tiếng kêu, hay trẻ con khóc. Chỉ đến khi nghe chuyện, công an vào đưa những người này đi trong đêm, niêm phong nhà bà C. mới đoán là cô gái là mẹ cháu bé bị rơi lúc tối.

"Tôi nghe thấy mọi người kể trong nhà vệ sinh có rất nhiều vết máu, rất có thể cô bé đã sinh con trong nhà vệ sinh rồi vứt qua khe cửa, vì trong nhà vệ sinh có một ô thoáng. Cô gài này còn rất trẻ, thi thoảng vẫn nắm tay bạn trai đi. Bụng bầu tôi đoán chỉ khoảng 7 tháng chưa đến lúc đẻ", bà C. kể lại.

Ngôi nhà đã bi công an niêm phong

Ngôi nhà đã bi công an niêm phong

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 19/10 một nguồn tin được biết, hai cô gái được công an đưa đi có một người là thai phụ, sức khỏe yếu, hiện đang chăm sóc tại bệnh viện Bưu Điện. Vụ việc đã được chuyển lên phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ.

Trao đổi với PV, BS Nguyễn Thành – GĐ Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội thông tin: “Khoảng gần 0h, ngày 19/10 chúng tôi nhận được đề nghị từ phía cơ quan công an về việc điều một xe cấp cứu tới tòa nhà HH2A Linh Đàm vì có người cần chăm sóc y tế.

Khi đến địa điểm trên, nhân viên y tế đã lên tòa nhà, đón một người phụ nữ được cho là mẹ cháu bé sơ sinh bị rơi trước đó. Sau đó, nhân viên y tế đã đưa người phụ nữ này đến Bệnh viện Bưu Điện chăm sóc. Chúng tôi chỉ chở người được cho là mẹ cháu bé, chứ không đưa thi thể cháu bé đi”.

Trước đó, vào khoảng 20h30' ngày 18/10 tại sân chơi giữa 2 tòa HH1 và HH2 thuộc khu chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều người dân bất ngờ nghe tiếng động lớn sau đó đã bàng hoàng phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới sân chung cư.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã báo đến cơ quan chức năng để xử lý vụ việc. Nhiều người đặt ra nghi vấn, đây là vụ việc mẹ ném con. 

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.


Bé sơ sinh rơi ở chung cư Linh Đàm

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN