Thứ ba, 16/04/2024 | 11:36
RSS

Bé sơ sinh nặng 4,9 kg tử vong, người nhà quây kín bệnh viện

Thứ ba, 27/12/2016, 16:34 (GMT+7)

Người nhà cho rằng sản phụ đến ngày dự sinh nhưng bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Vân Đình chậm trễ khiến bé sơ sinh bị sặc nước ối, tử vong.

Người nhà tố bệnh viện tắc trách

Trưa ngày 26/12, trên một số diễn đàn mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người nhà kéo đến bao vây bệnh viện vì cho rằng sự tắc trách của các bác sĩ khiến một trẻ sơ sinh tử vong. 

Thai-nhi-49kg-tu-vong-nguoi-nha-to-benh-vien-tac-trach

Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, nơi xảy ra sự việc. Ảnh Trí Kiên

Theo nội dung đoạn chia sẻ, trước đó, sản phụ thăm khám cho kết quả bình thường, nhưng sau khi sinh mổ xong em bé có dấu hiệu bị sặc ối. Bà nội ngay lập lức bế cháu sang phòng bác sĩ để kiểm tra nhưng bác sĩ nói nhìn cháu hồng hào nên không cần phải khám.

Đến hôm sau cháu bỏ ăn, bà nội tiếp tục bế cháu bé sang gặp bác sĩ, sau khi thăm khám, bác sĩ vội vàng yêu cầu gia đình chuyển tới Bệnh viện Xanh Pôn. Sau đó 1 ngày, bé tử vong.

Sự việc sau đó nhận được đông đảo sự chia sẻ, bình luận từ cộng đồng mạng. Đa phần mọi người đều chia buồn với cháu bé và cho rằng nên yêu cầu bệnh viện làm rõ trách nhiệm của đội ngũ bác sĩ trong ca trực.

Theo tìm hiểu của PV Đời Sống Plus, sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, huyện Ứng Hoà, Hà Nội vào sáng 26/12. Bé gái sơ sinh tử vong là con của sản phụ Ngô Thị Hường (23 tuổi), trú tại xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. 

Trưa 27/12, trao đổi với PV Đời Sống Plus, bà Nguyễn Thị Đào (59 tuổi, mẹ chồng chị Hường) đau đớn kể lại sự việc; khoảng 5h sáng ngày 17/12, gia đình đưa chị Hường (con dâu bà Đào) đến Bệnh viện Đa khoa Vân Đình để sinh. 

Tuy nhiên, do thai lớn nên phải chờ đến 9h sáng cùng ngày, con dâu bà mới được đưa vào phòng mổ, sau đó hạ sinh được bé gái nặng 4,9kg. 

Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều 17/2, thấy dấu hiệu cháu bé bất thường nên người nhà sang phòng các bác sĩ trực báo sự việc. 

"Bác sĩ hướng dẫn gia đình mua nước muối nhỏ cho cháu 2, 3 ngày sẽ ổn thôi. Đến 8h sáng hôm sau (18/12), cháu không chịu ăn sáng, tôi vội rút bình sữa thì cơ thể cháu tôi tím tái đột ngột. Tôi bế cháu sang phòng bác sĩ trực, các bác sĩ cho ống xông vào mũi hút ra toàn chất bẩn. Sau đó, người nhà được yêu cầu ra ngoài để bác sĩ làm việc. 

Ít phút sau tôi đón cháu về phòng thì bé nôn ọe. Đầu giờ chiều, bác bác sĩ cho cháu thở ôxy và đưa tai nghe đặt khám cho cháu rồi yêu cầu chuyển cháu đến Bệnh viện Xanh Pôn", bà Đào đau buồn kể. 

Mẹ chưa biết con mất

"Hiện tại, con dâu tôi vẫn chưa biết con mình đã qua đời mà liên tục hỏi cháu thế nào rồi, sao không cho con gặp, tôi bảo cháu vẫn đang nằm viện, điện thoại gia đình cũng không cho cháu cầm vì sợ nó sốc nặng thì không biết còn xảy ra chuyện gì. Chúng tôi đau đớn vô cùng", bà Đào nức nở kể lại. 

Benh-vien-da-khoa-van-dinh

Thai nhi 4,9 kg tử vong, người nhà tố bệnh viện tắc trách. Ảnh Trí Kiên

Bà Đào cho biết thêm, hiện gia đình bà đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng và đề nghị Bệnh viện Đa khoa Vân Đình làm rõ sự việc. 

Trao đổi với PV Đời Sống Plus về sự việc, ông Nguyễn Văn Chương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình cho hay, bệnh viện đã tiếp nhận thông tin trẻ tử vong sau khi sinh tại đây. Ông Chương cũng cho rằng nguyên nhân ban đầu vụ tử vong trên là do bệnh lý bẩm sinh. 

PV sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus