Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:27
RSS

Bé gái người Mỹ tìm thấy hóa thạch động vật tuyệt chủng 65 triệu năm

Thứ sáu, 23/03/2018, 07:48 (GMT+7)

Một bé gái người Mỹ vô tình tìm thấy mảnh hóa thạch động vật có niên đại 65 triệu năm, đáng giá cả một gia tài.

Trong một lần tình cờ, khi cùng mẹ đến sân bóng và lang thang chơi một mình, cô bé bé Naomi 7 tuổi ở Oregon (Mỹ) vô tình đào được hóa thạch của một động vật đã tuyệt chủng 65 triệu năm trước.

Cô bé gọi đó là "đá Moana", một vật xuất hiện trong phim hoạt hình của Walt Disney mà cô từng xem và rất yêu thích.

Người mẹ cho biết viên đá có màu ngọc trai rất đẹp khiến bà tin rằng nó có thể là một vật cổ xưa và quý giá. Vật lạ đã được gửi tới Bảo tàng Lịch sử văn hóa – tự nhiên, thuộc Đại học Oregon ít ngày sau đó để giám định.

Các nhà khoa học đã xác định được đó là một mẫu hóa thạch được bảo quản rất tốt về ammonite, một loài động vật nhỏ bé không xương sống đã tuyệt chủng 65 triệu năm về trước và đáng giá hàng ngàn USD.

Bé gái người Mỹ tìm thấy hóa thạch động vật tuyệt chủng 65 triệu năm

Bé gái người Mỹ tìm thấy hóa thạch động vật tuyệt chủng 65 triệu năm. Ảnh: Internet

Tiến sĩ Greg Retallack, giám đốc sưu tập cổ sinh vật tại bảo tàng cho biết dù nhỏ bé, nó có giá trị hàng ngàn USD. Niên đại của mẫu hóa thạch ít nhất 65 triệu năm, là thời điểm ammonite tuyệt chủng, và có thể lên đến 100 triệu năm

Một số hóa thạch tương tự đã được tìm thấy ở khu vực Mitchell, cách khu vực cô bé tìm thấy hóa thạch nói trên khoảng 129 km.

Dù có giá trị tới hàng ngàn USD song cô bé Naoni không có ý định bán hóa thạch này, và giữ lại như một kỷ niệm, cha mẹ cô bé cũng ủng họ quyết định của cô con gái yêu của mình.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN