Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:36
RSS

Bé gái bị hỏng mắt vì bạn ném bút vẫn kiên cường động viên bà và mẹ đừng khóc

Thứ sáu, 23/12/2016, 10:06 (GMT+7)

Dù đau đớn, bé gái bị hỏng mắt ở trường do bị các bạn trêu đùa ném bút trúng mắt vẫn động viên bà và mẹ không được khóc.

Liên quan đến sự việc cháu L.H.Y.N. (học sinh lớp 4A6, trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị bạn cùng lớp phi bút vào mắt nhưng giáo viên chủ nhiệm chủ quan khiến mắt trái bé gái bị hỏng, không có khả năng phục hồi, trao đổi với Đời Sống Plus, gia đình và nhà trường đều nhận xét cháu Y.N. học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô và hòa đồng với bạn bè.

Bé gái hỏng mắt 1

Bé gái bị hỏng mắt vẫn động viên bà và mẹ đừng khóc

Trò chuyện với PV tại bệnh viện, bà N.T.H. (bà ngoại Y.N.) cho biết, do mẹ đi làm xa nên cháu ở với bà ngoài. Y.N. là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tuy còn bé nhưng đã biết tự ý thức học hành, chưa bao giờ bà H. phải nhắc nhở cháu chuyện học hành.

Không những chăm ngoan, học giỏi mà Y.N. còn biết quan tâm, chia sẻ với mọi người. Khi bà hay mọi người trong gia đình ốm đau, cháu đều biết chăm sóc, hỏi han động viên để mọi người vui.

“Tuy nhỏ tuổi nhưng cháu nó biết lắm! Tôi cho cháu đi khám, bác sĩ tuyến tỉnh gọi vào thông báo mắt cháu bị như vậy, thương cháu tôi chỉ biết khóc. Thế nhưng cháu lại động viên lại bà, bảo “Bà ơi, bà đừng khóc nữa”.

Sau đó bác sĩ dặn dò cháu, cháu còn nói “Vâng con hứa với bác sĩ là con sẽ mổ mắt, nhưng các bác sĩ hứa với con cố gắng nhẹ nhàng, đừng làm đau con” - bà H. xúc động kể lại.

Bé gái bị hỏng mắt 2

Dù bị hỏng mắt trái nhưng bé Y.N. vẫn lạc quan

Cũng theo bà H., Y.N. là một cô bé nhanh nhẹn, ở nhà vẫn thường giúp đỡ bà những việc phù hợp với sức cháu như cắm cơm, dọn dẹp nhà cửa... Đến khi xảy ra sự việc đau lòng này, mẹ cháu khóc thương con đến mức không ăn không ngủ, nhưng Y.N. vẫn hồn nhiên động viên, trấn an lại mẹ để mẹ yên tâm.

Vừa lau nước mắt, bà H. vừa tâm sự: “Khi nghe cháu hỏi “Bà ơi, mắt con hỏng hoàn toàn rồi à bà? Mắt con hỏng, con không nhìn thấy gì nhưng giữ được con ngươi, sau này đi thẩm Mỹ lại chắc vẫn thấy bà ạ!”. Lúc này tôi cũng chỉ biết hỏi lại cháu rằng “Ai bảo mắt con hỏng?". Vậy là cháu trả lời “Con nghe thấy bác sĩ nói với mẹ con như vậy”.

Nhìn con gái đang tuổi ăn tuổi lớn phải chịu đau đớn như vậy, chị N.T.C.N. (mẹ đẻ cháu Y.N.) thẫn thờ nói: “Con nhà chị rất ý thức, cháu đau nhưng không dám khóc to, chỉ khóc thầm thôi, không bao giờ gào khóc ăn vạ".

Bé gái bị hỏng mắt 3

Y.N. vốn rất ngoan ngoãn, học giỏi

"Cháu thích học lắm. Ở với bà ngoại, không có mẹ bên cạnh bảo ban kèm cặp nhưng năm nào cũng đạt học sinh giỏi, viết chữ cũng đẹp nữa. Năm nay cháu đang chuẩn bị đi thi vở sạch chữ đẹp thì lại gặp chuyện” - mẹ cháu Y.N. rưng rưng chia sẻ.

Trong khi đó, phía nhà trường nơi bé Y.N. đang theo học, các thầy cô đều nhận xét cháu học giỏi, lại lễ phép, hiểu chuyện. Đặc biệt là cháu rất thích học môn hát nhạc.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus