Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:52
RSS

Bé gái ăn tóc không kiểm soát, mổ lấy ra dị vật dài hàng mét trong dạ dày

Thứ hai, 09/04/2018, 07:04 (GMT+7)

Bé gái 6 tuổi có búi tóc dài hơn 1m, nặng gần 3kg trong dạ dày do mắc phải căn bệnh lạ khiến em ăn tóc không kiểm soát.

Mới đây, bệnh viện tại New Delhi, Ấn Độ vừa tiến hành phẫu thuật lấy ra một quả bóng tóc từ dạ dày bé gái 6 tuổi. Theo đó, quả bóng tóc này dài tổng cộng 126cm kéo dài tới ruột non và nặng 2,1kg.

Chiều dài khổng lồ của quả bóng tóc khiến các bác sĩ vô cùng kinh ngạc bởi nó còn dài hơn chiều cao của bé 6 tuổi kia (105cm). Theo các bác sĩ, bệnh nhân nhí này mắc phải hội chứng Rapunzel nên mới có nhiều tóc trong dạ dày như vậy.

 ăn tóc không kiểm soát
Búi tóc dài 1 mét, nặng 3kg trong dạ dày. Ảnh: BMJ Case Reports

Bác sĩ cho biết, trẻ em mắc bệnh tâm thần hoặc rối loạn về cảm xúc thường mới mắc phải hội chứng này. Tuy nhiên, theo bố mẹ bé gái, con gái họ không hề mắc bệnh tâm thần. Trước đó nhiều năm, con gái họ thường chơi với tóc và kéo ra kéo vào trước khi cho vào miệng.

Tuy nhiên, bố mẹ bé gái không hề để ý tới vấn đề này. Mãi tới khi con gái họ bị nôn mửa liên tiếp trong 4 ngày, họ mới đưa con tới bệnh viện để thăm khám.

Đây không phải lần đầu vụ việc này xảy ra ở Ấn Độ. Năm 2015, bé gái Kavita Kumari phải nhập viện cấp cứu vì bị suy dinh dưỡng nặng do mất hứng thú trong việc ăn uống, bụng đau dữ dội và cơ thể rất yếu.

Nhiều năm qua, Kavita đã tự ăn quá nhiều tóc của mình, đến nỗi cô bé khó có thể nuốt nước. Thói quen xấu này nghiêm trọng đến mức Kavita sẵn sàng nhặt tóc hoặc nhổ tóc của bạn bè trong lớp để ăn.

 ăn tóc không kiểm soát
Bác sĩ phẫu thuật cầm đoạn tóc lấy ra từ dạ dày bé gái 15 tuổi. Ảnh: Shariq Allaqaband

Lo lắng cho tình trạng của con gái, ông Bechan Ram, cha cô bé đã đưa cô tới bác sĩ. Kết quả chụp cắt lớp cho có một búi tóc dài, to nằm ngay trong dạ dày cô bé và cần tiến hành phẫu thuật gấp.

Các bác sĩ chuẩn đoán rằng Kavita mắc phải một rối loạn hiếm gặp có tên hội chứng Rapunzel, khiến bệnh nhân thích ăn tóc. Ngay bản thân bác sĩ Lal Bahadur Sidharth cũng chưa từng gặp trường hợp như này bao giờ.


Xem thêm: Bầu Đức – bầu Tú: “Một mất, một còn”

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN