Thứ tư, 24/04/2024 | 07:02
RSS

Bé gái 8 tuổi bị xâm hại nhiều lần: Cao Mạnh Hùng không hiểu vì sao bị bắt

Thứ sáu, 17/03/2017, 13:30 (GMT+7)

Khi được hỏi “Anh có suy nghĩ gì không, có nhắn nhủ gì với thân không?”, nghi phạm Cao Mạnh Hùng trong vụ án bé gái 8 tuổi bị xâm hại đã có câu trả lời khiến nhiều người giật mình.

Vụ án bé gái 8 tuổi bị xâm hại tình dục ở Hoàng Mai, Hà Nội đang là tâm điểm chú ý của dư luận suốt những ngày qua. Sau 2 tháng kể từ ngày gia đình cháu bé làm đơn tố giác, cơ quan công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Cao Mạnh Hùng (34 tuổi, quê Thái Bình) để phục vụ công tác điều tra.

bé gái 8 tuổi bị xâm hại 1

Bị can Cao Mạnh Hùng trong vụ án bé gái 8 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội. Ảnh ANTĐ

Theo ghi nhận của phóng viên báo An Ninh Thủ Đô vào khoảng 17h10 chiều 16/3 tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Cao Mạnh Hùng trông khá mệt mỏi. Dù vậy, đối tượng hết sức chấp hành yêu cầu của cán bộ điều tra khi phóng viên đề nghị ghi hình mà không có bất kỳ thắc mắc nào.

Đến hơn 18h cùng ngày, Cao Mạnh Hùng được dẫn giải về trụ sở Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, rồi được đưa về nhà trọ ở khu Bằng A, để cơ quan tố tụng thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Trước đó, Hùng từng thuê trọ ở phường Thịnh Liệt, cách nơi ở mới chừng hơn cây số.

Đến khi Công an quận Hoàng Mai, Viện KSND quận vào cuộc điều tra vụ án bé gái 8 tuổi bị xâm hại tình dục và nhiều lần triệu tập Cao Mạnh Hùng đến làm việc, đối tượng đã chuyển sang chỗ trọ mới nhưng hoàn toàn nằm dưới sự giám sát của cơ quan điều tra. Thủ tục tố tụng tại ngôi nhà cấp 4 diễn ra khá nhanh.

bé gái 8 tuổi bị xâm hại 2

Đơn tố cáo của gia đình bé gái 8 tuổi bị xâm hại. Ảnh Dân Trí

Khi phóng viên báo An Ninh Thủ Đô hỏi: “Anh có suy nghĩ gì không? Có nhắn nhủ điều gì đến người thân không?”, Cao Mạnh Hùng trả lời một cách bình thản đến mức lỳ lợm: “Tôi không hiểu vì sao tôi bị bắt?”. Gần 20h tối 16/3, đối tượng bị chuyển về trại tạm giam T16 của Bộ Công an.

Trước đó trong chiều cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội đã có cuộc họp với các đơn vị liên quan về vụ án bé gái 8 tuổi bị xâm hại tình dục tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Cơ quan điều tra đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Cao Mạnh Hùng về hành vi Dâm ô trẻ em để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo hồ sơ vụ việc, chị Nguyễn Thị L. (quận Hoàng Mai, Hà Nội) có đơn trình báo về việc vào khoảng 19h30 tối 8/1/2017, cháu N. (con gái chị) đến nhà bác ruột gần nhà để chơi. Lúc đó, ngoài N. còn có cháu M.Q. và cháu B. cùng chơi trong ngõ.

bé gái 8 tuổi bị xâm hại 3

Khu vực được cho là là nơi Cao Mạnh Hùng xâm hại bé gái 8 tuổi. Ảnh VietNamNet

Theo chị L., vào thời điểm này, Hùng đã dụ dỗ và bế N. vào sân trong một ngách nhỏ ở phố Tân Mai và có hành vi đồi bại. Do quá sợ hãi nên bé gái 8 tuổi bị xâm hại tình dục đã hét lên và cắn vào tay của gã “yêu râu xanh”.

Nghe tiếng kêu của N., 2 cháu M.Q và B. đã chạy tới, dùng chổi vụt vào lưng Hùng để giải cứu bạn. Sau khi nghe con gái kể lại sự việc, chị L. bức xúc gọi gã hàng xóm đồi bại sang nói chuyện. Đồng thời đến ngày 10/1, chị L. đã tới công an gửi đơn tố cáo Cao Mạnh Hùng ấu dâm con gái mình.

Theo lời mẹ bé gái 8 tuổi bị xâm hại, Hùng từng thuê nhà gần nhà gia đình chị tại phố Tân Mai.  Sau khi sự việc xảy ra, trong một cuộc trao đổi với chồng chị L. (được ghi âm), người này đã tỏ ý ăn năn. Đáng chú ý, trước khi Cao Mạnh Hùng bị bắt vì tội Dâm ô trẻ em, đối tượng từng có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus