Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:57
RSS

Bé gái 4 tuổi bị bỏ quên trong WC: Công an khẳng định hai cô giáo không nhốt trẻ

Thứ năm, 06/04/2017, 13:59 (GMT+7)

Mới đây, Công an huyện Mỹ Đức đã xác định, vụ việc bé gái 4 tuổi bị bỏ quên trong nhà vệ sinh do cô giáo nhốt vì vô tình xô ngã bạn là không có căn cứ.

Liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi bị nhốt trong nhà vệ sinh tại trường mầm non Yến Vĩ, mới đây cơ quan điều tra Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã báo cáo lên TP.Hà Nội. Theo điều tra xác minh, cơ quan chức năng khẳng định, 2 cô giáo ở trường mầm hon Yến Vĩ (Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội) không nhốt bé gái 4 tuổi vào nhà vệ sinh rồi bỏ quên bé tại lớp học.

Trường mầm non Yến Vĩ - nơi xảy ra vụ việc trên.

Trong bản báo cáo cho biết, không có sự việc hai cô giáo Vương Thị L. và Vương Thị H. nhốt bé Mai Bảo Y. trong khu vực nhà vệ sinh rồi bỏ quên bé đến tối.

Bản báo cáo nêu rõ, thiết kế của phòng mà cháu bé Y. theo học có công trình phụ khép kín, cửa vào bằng nhựa và không có ổ khóa. Khi tan giờ, hai cô giáo H. và L. đã kiếm tra hết nhưng "do sơ suất hai cô kiểm tra không kỹ" nên còn sót bé Y. trong nhà vệ sinh.

Theo cơ quan công an trình bày trong bản báo cáo: "Sau khi hết giờ học, cô giáo và các bạn ra về, cháu Y. tự mở cửa đi ra khu vực cổng trường" và xác định việc 2 cô giáo nhốt bé gái vào nhà vệ sinh là không có căn cứ.

Sau vụ việc, gia đình bé Y. rất bức xúc. Ảnh: Trí Thức Trẻ.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ việc vào ngày 21/3, BGH trường mầm non Yến Vĩ cùng hai cô giáo đã tới gặp mặt và trực tiếp xin lỗi gia đình. Phòng Nội vụ và giáo dục huyện đã đưa ra hình thức kỷ luật với hai cô giáo cùng những người liên quan.

Như Đời sống Plus đã đưa tin trước đó: Vào khoảng 16h ngày 21/3, khi tan trường, bà của bé Y. đã tới trường mầm non Yến Vĩ đón nhưng không thấy cháu. Mọi người đã huy động người thân, hàng xóm đi tìm đến 19h vẫn không có kết quả. Sau đó, gia đình bé đã nhờ phát thanh trên hệ thống loa thông báo việc tìm con gái mất tích.

Một người dân khi đi qua khu vực trường học nghe thấy tiếng khóc của trẻ em ở khu vực cổng sau trường mầm non thì phát hiện cháu Y .trong tình trạng mặt tím tái, nước mắt giàn giụa nên đã vượt tường vào trong và đưa bé về nhà lúc hơn 19h. Khi hỏi về sự việc, bé kể do chơi đùa vô tình xô ngã một bạn trong lớp nên bị cô giáo phạt nhốt vào nhà vệ sinh.

Trong bản tường trình, 2 cô giáo L. và H. khẳng định không nhốt bé và đã kiểm tra lớp học trước khi đóng cửa về. Sau đó một ngày (22/3), hai giáo viên trên bị đình chỉ việc giảng dạy để phục vụ việc điều tra của cơ quan chức năng.

Đoàn Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus