Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:02
RSS

Bé 3 tuổi bị mẹ và tình nhân tra tấn đến chết, nhét xác vào tủ lạnh

Thứ hai, 05/06/2017, 15:24 (GMT+7)

Một bà mẹ cùng bạn trai của mình bị kết tội vì tra tấn trẻ em đến chết. Nạn nhân chính là cô con gái 3 tuổi.

Một bà mẹ sống ở hạt Napa, California và bạn trai đã bị kết án hôm thứ 3 tuần trước vì tội tra tấn trẻ em đến chết. Khi ảnh sát tìm thấy trong căn hộ của cặp đôi này cơ thể của cô bé vẫn còn đông cứng một phần do bị nhồi trong tủ đông lạnh nhiều giờ, tờ People khẳng định.

Sarah Lynn Krueger, 27 tuổi, và bạn trai 29 tuổi, Ryan Scott Warner, đều bị kết án vì tội giết người lần đầu với tình tiết tăng nặng do tra tấn đến chết bé Kayleigh Slusher, người đã chết vì đa chấn thương do lực mạnh tác động. Vết thương chí tử gây ra cái chết của bé là một vết rách trong ruột non.

Cả hai đã bị tuyên án thứ ba tuần trước. Án tù sẽ được thực thi ngày 29 tháng 7. Cả hai có thể sẽ phải bị giam cho đến hết án tù mà không được ân xá. Báo chí không tiếp xúc được với luật sư của cặp đôi sau phiên tòa nên chưa rõ liệu họ có định kháng cáo hay không.

tra tấn trẻ em

Vụ tra tấn trẻ em chấn động Napa. Ảnh: Internet

Luật sư Kecia Lind, Công tố viên Thung lũng Napa, người đang hợp tác điều tra với Công tố viên Lace Hafenstein đã nói với People: "Đó là một vụ án khó mà cầm lòng được. Thật khủng khiếp khi chứng kiến những gì đã xảy ra với cô bé".

Khám nghiệm tử thi xác định có 41 vết thương khác nhau khắp cơ thể bé. "Cô bé có những vết thương nghiêm trọng và vết thâm tím trên đầu," Lind nói. "Nói chung là bé bị tổn thương khắp cơ thể, cánh tay, chân, thân trên, mông...

Thật kinh khủng. Bác sĩ khám nghiệm tử thi đã mô tả mức độ đau đớn và sự chịu đựng của cô bé trong thời gian hấp hối. Cô bé không chết ngay mà đã phải chịu đau đớn rất dữ dội. "

Lind cho biết cô tin rằng những cú đánh bắt đầu từ vài tháng trước đó. "Có vẻ các vết thương do bị ngược đãi gây ra trong khoảng thời gian từ một hoặc hai tháng trước đó cho đến khi cô bé bị giết," cô nói.

Trước đó, vụ việc tương tự từng xảy ra ở Mỹ nhưng người bạo hành trẻ em là bố của đứa trẻ cùng mẹ kế. Cậu bé quá đáng thương tên là Adrian Jones.

tra tấn đến chết

Bé trai 7 tuổi bị cha và mẹ kế tra tấn đến chết. Ảnh: Internet

Hôm 8/5, cha cậu bé Michael Jones đã cúi đầu nhận tội và bị kết án tử hình trong một phiên tòa ở Kansas City vì tội tra tấn, giết chết đứa con trai của chính mình vào năm 2015. Vợ hắn, mẹ kế của nạn nhân, Heather Jones, 31 tuổi, cũng nhận án tù chung thân, sẽ ngồi tù tối thiểu 25 năm.

Vào những tháng cuối đời, Adrian Jones thực sự sống trong địa ngục trần gian. Cậu bé bị nhốt sau cánh cửa phòng tắm, thân hình dầm trong bể bơi bẩn thỉu với nước ngập đến cổ hàng giờ liền, chân tay bị trói, cùm, bị bỏ đói và bị tra tấn.

Người mẹ kế chỉ gọi Adrian đơn giản là "thằng kia" thay vì gọi tên. Đến khi cậu bé chết, vợ chồng vô nhân tính còn phi tang thi thể cậu bé bằng cách cho lợn... ăn thịt. Câu chuyện về cuộc đời cậu bé Adrian Jones không chỉ gây sốc ở bang Kansas mà còn các tiểu bang xung quanh.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus