Thứ ba, 16/04/2024 | 14:40
RSS

Bé 22 ngày tuổi bị sát hại dã man: Tiết lộ "bước ngoặt" giúp cơ quan điều tra phá án

Thứ năm, 30/11/2017, 14:30 (GMT+7)

Việc phát hiện chiếc bao tải đựng thi thể cháu bé 22 ngày tuổi bị sát hại được xem là “bước ngoặt” trong quá trình điều tra vụ án.

Bé 22 ngày tuổi bị sát hại dã man: Tiết lộ bước ngoặt giúp cơ quan điều tra phá án
Bé 22 ngày tuổi bị sát hại dã man: Tiết lộ bước ngoặt giúp cơ quan điều tra phá án. Ảnh VTC News

Trung tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong vụ án cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại ở Bỉm Sơn (Thanh Hóa), việc phát hiện chiếc bao tải đựng thi thể cháu bé bỏ ở ngoài bãi rác được xem là “bước ngoặt” trong quá trình điều tra vụ án, theo VTC News.

“Chiếc bao tải đựng thi thể nạn nhân có ghi số điện thoại và tên bố bé gái trở thành manh mối quan trọng giúp công an khoanh vùng nghi can”, trung tá Minh nói. Đánh giá các dấu vết tại hiện trường và những mâu thuẫn trong lời khai của bà Xuân, cơ quan điều tra nhận định nghi phạm là người thân trong gia đình.

Chính nhờ chi tiết này mà cơ quan điều tra đã chuyển hướng điều tra vụ án để phát hiện ra nghi can chính. Thay vì tập trung vào hướng điều tra vụ án bắt cóc, cơ quan điều tra đã chuyển hướng điều tra bà Phạm Thị Xuân, 65 tuổi, là bà nội của cháu bé.

Trước đó, khoảng 19h tối ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) - vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979) ở đường Nguyễn Du, P.Bắc Sơn (Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) rộ lên thông tin một vụ bắt cóc trẻ em.

Ngày 27/11, Công an Thanh Hoá tìm thấy một thi thể bé sơ sinh, ngay sau đó đã được gia đình xác nhận chính là cháu bé 22 ngày tuổi mất tích trước đó. Thi thể bé gái được tìm thấy ngoài bãi rác thuộc P.Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Đến 13h ngày 27/11, thi thể nghi là của bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc được công an đưa về bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, vợ chồng anh Thuận được đưa vào nhận dạng, đúng là con gái đã mất tích trước đó của họ.

Chiều 29/11 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã điều tra, làm rõ và xác định được nghi can gây ra cái chết của cháu bé 22 ngày tuổi tại TX. Bỉm Sơn là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé). Bà Xuân năm nay 65 tuổi, quê ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Theo VTV, tại cơ quan công an, bước đầu bà Xuân đã thừa nhận mình có liên quan đến cái chết của cháu nội. Tuy nhiên, bà Xuân khẳng định, nguyên nhân là do bà đánh rơi, không phải cố ý sát hại. Để chắc chắn, cơ quan Công an phải giám định lại. Dự kiến, 1 tuần nữa mới có kết luận chính thức. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra. 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN