Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:29
RSS

Bé 2 tuổi đã dậy thì, mẹ 'ngã ngửa' khi biết đó là dấu hiệu của Tử thần

Thứ năm, 19/04/2018, 20:00 (GMT+7)

Thấy con gái mới 2 tuổi đã dậy thì, bà mẹ đưa con đến gặp bác sĩ và không ngờ dấu hiệu đó đã giúp mình cứu con khỏi tay Tử thần.

Lúc chào đời vào ngày 11/10/2013, cô bé Brynnleigh Shepherd nặng 3 kg vẫn còn khỏe mạnh, đáng yêu. Thế nhưng, chỉ 2 năm sau đó, Brynnleigh bắt đầu phát triển tuyến lông và ngực.

Cuộc chiến chống lại bệnh tật của cô chiến binh nhí Brynnleigh bắt đầu không lâu sau ngày sinh nhật thứ hai của cô bé vào tháng 10 năm 2015. Khi đó chị Breeanna bắt đầu phát hiện con gái có biểu hiện dậy thì sớm.

Chị kể: "Con bé bắt đầu có biểu hiện mọc lông mu, ngực cũng phát triển và có dấu hiệu nhiễm nấm âm đạo. Tôi buộc phải quan tâm những dấu hiệu đó vì con bé mới chỉ có 2 tuổi. Sau đó, Breeanna còn cư xử như thời dậy thì mà tôi từng trải qua. Con bé không có kinh nguyệt nhưng rõ ràng có trạng thái tâm lý căng thẳng như trước ngày hành kinh.

Khi Breeanna đưa con đến gặp bác sĩ địa phương ở Tahlequah, Oklahoma thì họ nghi ngờ cô bé bị táo bón. Chỉ đến khi tiến hành chụp cắt lớp CT tại một bệnh viện địa phương, bác sĩ ở đó mới phát hiện khối u ở buồng trứng phải của cô bé.

Bé 2 tuổi đã dậy thì, mẹ ngã ngửa khi biết
Bé 2 tuổi đã dậy thì, mẹ ngã ngửa khi biết
Bé con kiên cường chống trọi căn bệnh quái ác. Ảnh: The Sun

Được biết, bé Brynnleigh là người trẻ nhất mắc ung thư buồng trứng trên thế giới Chính vì vậy, các bác sĩ cần nghiên cứu kỹ lưỡng trường hợp này ngoài việc điều trị và chữa bệnh cho bé tại bệnh viện Saint Francis ở Tulsa, bang Oklahoma, Mỹ

"Tôi không thể tin được có khối u khổng lồ này lại xuất hiện ở một đứa trẻ mới 2 tuổi. Ngay lập tức tôi gọi bố mẹ tôi, Tammy và Randy, và bác sĩ chuẩn bị chuyển con bé tới Bệnh viện Saint Francis ở Tulsa. Đến ngày 17 tháng 6 năm 2016, con bé được phẫu thuật", Breeanna nhớ lại.

Trong khi ung thư buồng trứng là căn bệnh ung thư phổ biến thứ 6 ở phụ nữ Anh, với hơn 7.400 trường hợp mới mỗi năm, thì chỉ 0,2% số người bị bệnh ở tuổi 14 hoặc thấp hơn.

Trong một buổi phỏng vấn độc quyền, chị Breeanna đã tiết lộ, Brynnleigh đã hồi phục tích cực sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u và toàn bộ buồng trứng, ống dẫn trứng phải.

Thật may mắn, em không cần phải điều trị xạ trị hay hóa trị. Chị Breeanna chia sẻ: “Con gái tôi thật sự tuyệt vời và dũng cảm. Sau tất cả, Brynnleigh vẫn mỉm cười. Con bé rạng rỡ mà không ngại để lộ vết sẹo.  Vì theo Brynnleigh, vết sẹo ấy thật đẹp, nhờ có nó bác sĩ mới cứu được con”.

Breeanna muốn chia sẻ câu chuyện của con gái với mong muốn rằng tất cả các bậc cha mẹ nên biết rằng căn bệnh quái ác đó có thể ảnh hưởng đến phụ nữ ở mọi lứa tuổi, thậm chí cả đứa trẻ lên hai.


Xem thêm: Ớn lạnh khi xem quy trình sản xuất cà phê nhuộm than pin

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN