Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:17
RSS

Bất lực nhìn ngôi nhà và cả đám cưới bị cuốn trôi theo dòng lũ

Chủ nhật, 22/07/2018, 07:38 (GMT+7)

Rạp cưới đã dựng, phông màn đã căng, bàn ghế đã thuê cho đám cưới nhưng sau một đêm mưa lũ, tất cả đã bị cuốn trôi.

Theo Nông nghiệp Việt Nam đêm trước ngày cưới chàng trai Hà Văn Thoái sinh năm 1988, trú tại bản Pảo, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái, mưa rất to, tiếng sấm chớp át cả tiếng loa đài của gia đình có tiệc cưới ngày mai.

Rạp cưới đã dựng, phông màn đã căng, bàn ghế đã thuê cho đám cưới ngày mai. Gia đình thuê người làm cỗ cưới, lợn đã mổ, rượu đã cất hơn chục can 20 lít, mọi người đã phân công ai đi đón dâu, ai tiếp khách, áo cưới cô dâu chú rể đã chuẩn bị sẵn.

Cả đêm 19/7 mưa to, sấm chớp đùng đùng trên ngọn nguồn dòng suối Lụm. Đến gần sáng mưa càng to, trời đất xầm xì khoảng 5 giờ sáng những người giúp việc đều đã lăn ra ngủ vì cả đêm chuẩn bị cỗ bàn, họ không thể nghe được tiếng đất chuyển rầm rầm, đá lăn như sấm nổ từ trên đỉnh núi ngọn nguồn suối Lụm, chỉ khi mọi người trong bản Đông Hẻo hoảng loạn kêu sạt lở núi, lũ đá tràn về thì mọi người mới tá hỏa vùng dậy.

mưa lũ cuốn trôi ngôi nhà và cả đám cưới
Nơi trước đó còn bắc rạp cưới nay đã tan hoang. Ảnh: NNVN

Họ nhìn xuống dòng suối đất đá và cây cối ầm ầm đổ về cuốn phăng tất cả mọi thứ trên đường đi. Lũ ập vào ngôi nhà, rung lắc như đưa võng, tất cả vội vàng nhảy ra khỏi ngôi nhà chạy lên đồi. Chỉ trong chốc lát ngôi nhà đổ rầm, bị dòng thác lũ cuốn phăng.

“Đứng trên điểm cao nhìn xuống, tôi thấy phông bạt, vật dụng, lương thực thực phẩm cứ theo dòng nước trôi đi, ngay cả ngôi nhà cũng nhanh chóng bị dòng nước cuốn đi, thay vào đó là đất đá mà lòng xót xa. Số tiền mấy mẹ con lăn lộn đi làm thuê, gom góp lại để chuẩn bị xây nhà cho các con sau khi cưới xong cũng chìm nghỉm trong dòng nước lũ dữ kia rồi”, bà Tằm (mẹ anh Thoái) vuốt nước mắt kể với PV Dân Việt. 

mưa lũ cuốn trôi ngôi nhà và cả đám cưới
Chiếc chăn tân hôn còn xót lại. Ảnh: Dân Việt

Im lặng hồi lâu, bà Tằm tâm sự tiếp: “Không chỉ mất nhà, mất tiền, mà ngay cả thủ tục đón dâu cũng đành phải hoãn lại. Nói thật, giờ gia đình chẳng còn gì cả, chẳng biết bao giờ mới có thể tổ chức lại đám cưới cho các con nữa.

Trong lúc chạy lũ, mẹ chồng tôi vì già yếu nên đã bị ngã, chấn thương khá nặng, phải chuyển đi cấp cứu ở bệnh viện. Tiền thuốc thang cho mẹ, tiền để dựng lại nhà mới, tiền mua lương thực thực phẩm, sắm cưới, thuê phông bạt, bàn ghế, bát đĩa… giờ chẳng biết lấy đâu đây”.

Bà Tằm thương cho phận mình thì ít, nghĩ cho tương lai của các con thì nhiều, chẳng ai đúng vào ngày cưới lại xảy ra sự cố đáng tiếc như vậy. Không những thế, bà cũng không chắc chắn được bao giờ sẽ có tiền để tổ chức lại một đám cưới đàng hoàng cho con.


Xem thêm: Người 'phù phép' điểm thi ở Hà Giang vẫn đi làm bình thường

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN