Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:16
RSS

Bắt gọn 3 thanh niên sức dài vai rộng lập hội đi cướp tiền của người thiểu năng

Chủ nhật, 26/02/2017, 20:01 (GMT+7)

Biết nạn nhân tuy bị thiểu năng trí tuệ nhưng vẫn hàng ngày vẫn đi làm và có tiền trong người, nhóm thanh niên 9x đã lên kế hoạch cướp tài sản.

Trao đổi với báo chí vào chiều 26/2, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết đang tạm giữ 3 thanh niên để làm rõ vụ bắt trói chân, tay, dán miệng của một người thiểu năng trí tuệ để cướp tài sản xảy ra trên địa bàn và gây chấn động dư luận.

thiểu năng trí tuệ 1

Ba đối tượng cướp tài sản của người thiểu năng trí tuệ ở Bình Định. Ảnh Thanh Niên

Trước đó, chiều 23/2, người dân đi thăm mộ gia đình phát hiện ông Trương Quốc Thắng (45 tuổi, ở thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận) bị trói tay chân, miệng bị băng dính bịt kín tại núi Kỳ Sơn (thuộc thôn Liêm Thuận). Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để điều tra vụ việc.

Thông tin ban đầu, nạn nhân bị thiểu năng trí tuệ, có biểu hiện tâm lý không bình thường. Dù vậy thường ngày, ông Thắng vẫn lên núi Kỳ Sơn vận chuyển vật liệu xây dựng, phụ hồ và lau mộ... để kiếm tiền. Buổi trưa, khi thợ xây xuống núi ăn cơm, ông Thắng thường nằm tại mấy khu mộ có mái che để ngủ.

Đặc biệt, nạn nhân có thói quen không cho người nhà giữ tiền công mà thường đổi thành tờ mệnh giá lớn, cất vào ví và luôn mang theo người. Qua tìm hiểu, công an phát hiện số tiền ông Thắng để trong ví đã bị người lạ cướp mất.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện vào trưa xảy ra vụ cướp tài sản, Châu Xuân Thảo (25 tuổi, ở thôn Liêm Thuận) có đến một tiệm tạp hóa trên địa bàn mua băng dính (trùng với loại dùng để trói ông Thắng). Tối cùng ngày, thanh niên này khoe với bạn bè mới mua điện thoại di động đắt tiền.

Khi lực lượng công an triệu tập để làm việc, Thảo đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Theo đó, do biết thói quen mang tiền trong người của ông Thắng nên vào khoảng 10h ngày 23/2, Thảo đã rủ Nguyễn Thanh (25 tuổi, ngụ cùng thôn) lên núi, bắt trói nạn nhân rồi cướp tiền.

Sau đó, Thanh gọi điện cho em ruột là Nguyễn Ngọc Thiện (22 tuổi) rồi cả 3 đối tượng chở nhau xuống TP Quy Nhơn (Bình Định) tiêu xài số tiền vừa cướp được. Từ lời khai của Thảo, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp 2 anh em Thanh và Thiện khi cả 2 đang chuẩn bị bỏ trốn.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ án trộm cướp tài sản mà nạn nhân là người bị thiểu năng trí  tuệ. Còn nhớ cách đây vài năm, dư luận từng được phen bàng hoàng trước vụ án một người thiểu năng ở Đắk Lắk bị bạn sát hại, lấy tài sản.

thiểu năng trí tuệ 2

Y Jon Ny Ksơr bị tử hình vì tội sát hại, lấy tài sản của bạn bị thiểu năng trí tuệ. Ảnh Người Lao Động

Cụ thể ngày 8/12/2014, tòa đã mở phiên phúc thẩm và y án sơ thẩm, tuyên phạt Y Jon Ny Ksơr (37 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tử hình về tội Giết người, 1 năm tù về tội Trộm cắp tài sản; tổng hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, từ năm 2003 – 2008, Y Jon đã bị TAND TP Buôn Ma Thuột tuyên phạt 3 lần về tội trộm cắp tài sản Sau khi ra tù, năm 2011, y quen biết với anh P. H. T. (bị thiểu năng trí tuệ).

Hàng ngày, 2 người cùng đi làm thuê, tối đến về ngủ nhờ tại nhà anh Võ Đức Duy (TP Buôn Ma Thuột). Tối 15/1/2014, sau khi nhậu về, Y Jon lấy củi ra đốt ở góc sân nên bị anh T. trách móc vì sợ xảy ra hỏa hoạn

Tức giận, Y Jon lấy dao đâm nhiều nhát vào đầu và mặt anh T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Y Jon rửa sạch dao rồi giấu trong nhà và bỏ đi. Một lát sau, Y Jon quay lại, lục túi lấy 682.000 đồng của anh T. rồi bỏ trốn.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus