Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:26
RSS

Yên Bái: Bắt được nghịch tử ra tay sát hại mẹ khi đang lẩn trốn

Thứ sáu, 28/07/2017, 11:43 (GMT+7)

Sau nhiều giờ lẩn trốn, lực lượng Công an huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) đã bắt được nghịch tử ra tay sát hại mẹ khi tên này đang lẩn trốn.

Sáng ngày 28/7, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Lê Hùng Vinh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thế cho biết cơ quan chức năng thị trấn Yên Thế đã phối hợp cùng với Công an huyện Lục Yên đã bắt được hung thủ gây ra cái chết của bà Hoàng Thị H. (SN 1952, trú tại tổ dân phố số 12, thị trấn Yên Thế) xảy ra vào buổi trưa ngày 27/7.

Theo đó, đúng như nghi vấn ban đầu của cơ quan chức năng, hung thủ gây ra vụ án mạng khiến bà H. tử vong không ai khác chính là người con thứ 3 Nông Văn Toản (SN 1975).

Nghịch tử sát hại mẹ

Nghịch tử sát hại mẹ vào buổi trưa ngày 27/7.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Thượng tá Bùi Việt Hùng - Trưởng Công an huyện Lục Yên cũng cho biết đơn vị này đã phối hợp với cơ quan chức năng thị trấn Yên Thế và quần chúng nhân dân tóm gọn đối tượng Toản khi tên này đang lẩn trốn trên quả đồi ngay phía sau nhà.

“Sau khi lấy lời khai của các nhân chứng và thực hiện khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an tỉnh Yên Bái đã xác định Toản là hung thủ gây ra cái chết cho người mẹ ruột nên đã cử lực lượng tiến hành truy bắt.

Sau khi gây án, Toản chạy lên quả đồi ngay phía sau nhà để lẩn trốn. Do địa hình đồi núi rộng lớn lại nhiều cây cối nên phải đến 9h sáng ngày 28/7 (sau gần 20 tiếng) truy bắt, đối tượng mới bị bắt giữ”, Thượng tá Hùng thông tin.

Nghich tu sat hai me

Công an huyện Lục Yên đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Tại cơ quan chức năng, Hùng đã bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi giết hại người mẹ đẻ là bà H. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ về vụ việc.

Như thông tin trước đó đã đưa, trưa ngày 27/7, một số người dân sinh sống gần khu vực nhà bà H. bất ngờ nghe thấy tiếng thét rất lớn và tiếng bà H. gọi to tên người con trai rồi tắt lịm.

Công an huyện Lục Yên đang truy tìm hung thủ

Quần chúng nhân dân, người thân của bà H. phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm hung thủ.

Nghi ngờ có điều gì đó chẳng lành, một số người dân đã chạy sang xem xét thì tá hỏa phát hiện ra bà H. đã tử vong trên vũng máu, cổ và tay có vết cắt nghi bị vật sắc chém.

Cũng theo một số người dân sinh sống gần đó thông tin thêm, thời điểm bà H. tử vong, người con trai cũng đột nhiên biến mất nên mọi nghi vấn đều cho rằng chính con trai bà H. đã ra tay giết mẹ và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng để giải quyết.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN